Chuyện nghe vừa buồn vừa... không biết nói sao luôn á! Cụ Nguyễn Đoàn (81 tuổi, ở thôn Tây, xã An Vĩnh, huyện Lý Sơn) đã làm một việc khiến cả làng xôn xao khi tuyên bố xây mộ cha ruột ngay trên mái nhà mình dù bị con cháu và chính quyền địa phương phản đối.
Theo lời kể của người thân, vào dịp Tết cổ truyền năm 2012, cụ Đoàn xin phép họ tộc và được đồng ý di dời mộ cha từ vườn nhà con trai về chôn tại khu mộ chung của tộc họ Nguyễn.
Nhưng plot twist ở đây là khi cụ bốc mộ xong và chuẩn bị chôn tại khu mộ tộc thì bị một số con cháu trong họ và chính quyền địa phương ngăn cản. Lý do là vì khu nghĩa địa đang nằm trong diện giải tỏa để xây khu dân cư mới ️
Sau nhiều lần thương lượng không được, cụ Đoàn tức quá nên đưa hài cốt cha về nhà phơi khô, giã nhỏ rồi bỏ vào lọ, đồng thời tuyên bố sẽ... xây mộ cha ngay trên mái nhà luôn!
Ai cũng tưởng cụ nói cho oai thôi, nhưng không ngờ cụ làm thật! Ngay trên phần mái bê tông phía trước nhà, cụ Đoàn đã xây một ngôi mộ với kích thước chiều dài 1,2m, chiều rộng 0,8m và cao khoảng 60cm.
Ông Trần Bút, Chủ tịch UBND xã An Vĩnh cho biết: "Chính quyền không cho phép cụ chôn ở khu mộ tộc vì chuẩn bị giải tỏa, đã cấp đất cho cụ xây mộ tại nghĩa địa của xã rồi nhưng cụ không chịu."
Sau khi biết chuyện cụ xây mộ trên mái, xã đã mời cụ lên làm việc và giải thích nhưng cụ vẫn quyết làm theo ý mình. Nhưng khi kiểm tra thì phát hiện trong mộ chỉ có cát chứ không có hài cốt gì cả
Sau một hồi lưỡng lự, cụ Đoàn mới thú nhận việc xây mộ trên mái là do quá nóng giận. Thực ra hài cốt của cha cụ đã được mang đi chôn cất ở nơi khác rồi. Mấy ngày gần đây, cụ đã lặng lẽ tháo bỏ một phần ngôi mộ trên mái nhà.
Nguồn: soha.vn