Vụ việc xảy ra ở thành phố Lô Châu, Tứ Xuyên (Trung Quốc) khi công an đang điều tra đường dây mại dâm trên địa bàn. Sau thời gian "theo dõi sát sao", các anh công an quyết định "đóng lưới" triệt phá luôn
Và plot twist ở đây là: trong số những người bị bắt quả tang, có cả một cụ ông 81 tuổi đang... "hành sự" Đi sâu vào điều tra, công an phát hiện ra đường dây này do bà Tôn (57 tuổi) đứng đầu tổ chức.
Cụ ông khai gì mà netizen sốc nặng?
Ông Lưu (81 tuổi) - người bị bắt tại trận - đã khai với công an: "Gần đây tâm trạng tôi khá sa sút, trong lòng trống trải cô đơn nên muốn tìm cách giải khuây. Bà Tôn cũng vui vẻ đồng ý và nhiệt tình đề nghị cung cấp 'địa điểm'. Vì vậy, tôi đã đi theo bà ấy đến căn nhà bà ấy thuê để vui vẻ một chút"
Khi được hỏi về giá cả, ông Lưu cho biết: "Giá dao động từ 30-40 tệ (khoảng 100.000-140.000 đồng) chưa tính tiền phòng, tôi không có nhiều tiền nên mặc cả xuống còn 25 tệ (khoảng 85.000 đồng). Không ngờ đúng lúc đang hành sự thì cảnh sát ập vào".
Về phần bà Tôn và các "đồng nghiệp" cung cấp dịch vụ đều ở độ tuổi ngoài 50. Khi bị bắt, các đối tượng đều thành khẩn thừa nhận hành vi vi phạm của mình.
Vụ việc càng gây choáng khi công an bắt thêm 2 cụ ông ngoài 70 tuổi là ông La và ông Đường. Hai người này cũng "sa chân" vào đây như ông Lưu. Tất cả đều khai nhận vì quá cô đơn nên dẫn tới hành vi vi phạm
Bà Tôn sau đó cũng đã thừa nhận mình là người xây dựng "tổ chức", chuyên cung cấp dịch vụ cho những ông lớn tuổi. Ban đầu họ tiếp cận và kết bạn với những cụ ông cô đơn, sau khi xây dựng sự tin tưởng thì mời chào tới các dịch vụ khác.
Đối mặt với hậu quả pháp lý, ông Lưu nghẹn ngào: "Tôi biết mình sai rồi, biết như vậy là phạm pháp, ngàn vạn lần đừng thông báo chuyện này với gia đình tôi"
Mặc dù ông Lưu đã hết lời cầu xin nhưng xét thấy cả 3 người đàn ông đều đã lớn tuổi nên công an đã thông báo cho gia đình tới làm việc.
Dân mạng dậy sóng bàn luận
Vụ việc sau khi được đăng tải vào tháng 4/2024 đã khiến cộng đồng mạng Trung Quốc "dậy sóng", nhiều người để lại bình luận:
"Vừa đáng trách cũng đáng thương, ở tuổi của ông Lưu đáng lý phải đang vui vầy cùng con cháu rồi, sao lại cô đơn tới mức tìm niềm vui sai trái như vậy chứ?"
"Vi phạm pháp luật thì phải chịu phạt, nhưng có lẽ cũng do họ cô đơn quá nên lầm đường lạc lối. Gia đình nên quan tâm tới người lớn tuổi nhiều hơn".
Nhiều người cũng bày tỏ sự khó hiểu về mức giá, có người đặt câu hỏi:
"Liệu bà Tôn làm vậy có khi nào không chỉ đơn thuần là vì tiền không? Người cao tuổi cũng có nhu cầu sinh lý và mong muốn có người bạn đồng hành quan tâm?"
Không phải trường hợp đầu tiên
Trên thực tế, những vụ việc người cao tuổi tìm tới dịch vụ mại dâm để giải quyết vấn đề về "nhu cầu sinh lý" không phải hiếm gặp. Thậm chí mới đây, một cụ ông 88 tuổi tại Hồ Nam, Trung Quốc đã qua đời tại cơ sở mại dâm trá hình massage, nghi do không chịu được kích thích nên đã đột quỵ trong lúc "hành sự".
Một vụ việc tương tự cũng từng xảy ra ở Chiết Giang khi một cụ ông cũng tử vong khi đang mua dâm. Khi cảnh sát tới nơi thì mọi chuyện đã quá muộn
Những vụ việc này đã phản ánh những vấn đề nhức nhối về tình trạng cuộc sống và nhu cầu của những người cao tuổi. Ở một số thành phố, hiện tượng mua bán dâm ở người già không phải là hiếm. Tại các công viên và những nơi giải trí khác, thỉnh thoảng có thể bắt gặp những người cao tuổi, trong đó có nhiều người sống một mình. Họ làm quen với nhau ở đây và sau đó phát triển thành hành vi mua bán dâm.
Theo thống kê, ngay cả khi về già, người cao tuổi vẫn có tần suất sinh hoạt tình dục nhất định. Nhưng hiện tại có khoảng 40% người cao tuổi không còn bạn đời bên cạnh.
Nguồn: kenh14.vn
Và plot twist ở đây là: trong số những người bị bắt quả tang, có cả một cụ ông 81 tuổi đang... "hành sự" Đi sâu vào điều tra, công an phát hiện ra đường dây này do bà Tôn (57 tuổi) đứng đầu tổ chức.
Cụ ông khai gì mà netizen sốc nặng?
Ông Lưu (81 tuổi) - người bị bắt tại trận - đã khai với công an: "Gần đây tâm trạng tôi khá sa sút, trong lòng trống trải cô đơn nên muốn tìm cách giải khuây. Bà Tôn cũng vui vẻ đồng ý và nhiệt tình đề nghị cung cấp 'địa điểm'. Vì vậy, tôi đã đi theo bà ấy đến căn nhà bà ấy thuê để vui vẻ một chút"
Khi được hỏi về giá cả, ông Lưu cho biết: "Giá dao động từ 30-40 tệ (khoảng 100.000-140.000 đồng) chưa tính tiền phòng, tôi không có nhiều tiền nên mặc cả xuống còn 25 tệ (khoảng 85.000 đồng). Không ngờ đúng lúc đang hành sự thì cảnh sát ập vào".
Về phần bà Tôn và các "đồng nghiệp" cung cấp dịch vụ đều ở độ tuổi ngoài 50. Khi bị bắt, các đối tượng đều thành khẩn thừa nhận hành vi vi phạm của mình.
Vụ việc càng gây choáng khi công an bắt thêm 2 cụ ông ngoài 70 tuổi là ông La và ông Đường. Hai người này cũng "sa chân" vào đây như ông Lưu. Tất cả đều khai nhận vì quá cô đơn nên dẫn tới hành vi vi phạm
Bà Tôn sau đó cũng đã thừa nhận mình là người xây dựng "tổ chức", chuyên cung cấp dịch vụ cho những ông lớn tuổi. Ban đầu họ tiếp cận và kết bạn với những cụ ông cô đơn, sau khi xây dựng sự tin tưởng thì mời chào tới các dịch vụ khác.
Đối mặt với hậu quả pháp lý, ông Lưu nghẹn ngào: "Tôi biết mình sai rồi, biết như vậy là phạm pháp, ngàn vạn lần đừng thông báo chuyện này với gia đình tôi"
Mặc dù ông Lưu đã hết lời cầu xin nhưng xét thấy cả 3 người đàn ông đều đã lớn tuổi nên công an đã thông báo cho gia đình tới làm việc.
Dân mạng dậy sóng bàn luận
Vụ việc sau khi được đăng tải vào tháng 4/2024 đã khiến cộng đồng mạng Trung Quốc "dậy sóng", nhiều người để lại bình luận:
"Vừa đáng trách cũng đáng thương, ở tuổi của ông Lưu đáng lý phải đang vui vầy cùng con cháu rồi, sao lại cô đơn tới mức tìm niềm vui sai trái như vậy chứ?"
"Vi phạm pháp luật thì phải chịu phạt, nhưng có lẽ cũng do họ cô đơn quá nên lầm đường lạc lối. Gia đình nên quan tâm tới người lớn tuổi nhiều hơn".
Nhiều người cũng bày tỏ sự khó hiểu về mức giá, có người đặt câu hỏi:
"Liệu bà Tôn làm vậy có khi nào không chỉ đơn thuần là vì tiền không? Người cao tuổi cũng có nhu cầu sinh lý và mong muốn có người bạn đồng hành quan tâm?"
Không phải trường hợp đầu tiên
Trên thực tế, những vụ việc người cao tuổi tìm tới dịch vụ mại dâm để giải quyết vấn đề về "nhu cầu sinh lý" không phải hiếm gặp. Thậm chí mới đây, một cụ ông 88 tuổi tại Hồ Nam, Trung Quốc đã qua đời tại cơ sở mại dâm trá hình massage, nghi do không chịu được kích thích nên đã đột quỵ trong lúc "hành sự".
Một vụ việc tương tự cũng từng xảy ra ở Chiết Giang khi một cụ ông cũng tử vong khi đang mua dâm. Khi cảnh sát tới nơi thì mọi chuyện đã quá muộn
Những vụ việc này đã phản ánh những vấn đề nhức nhối về tình trạng cuộc sống và nhu cầu của những người cao tuổi. Ở một số thành phố, hiện tượng mua bán dâm ở người già không phải là hiếm. Tại các công viên và những nơi giải trí khác, thỉnh thoảng có thể bắt gặp những người cao tuổi, trong đó có nhiều người sống một mình. Họ làm quen với nhau ở đây và sau đó phát triển thành hành vi mua bán dâm.
Theo thống kê, ngay cả khi về già, người cao tuổi vẫn có tần suất sinh hoạt tình dục nhất định. Nhưng hiện tại có khoảng 40% người cao tuổi không còn bạn đời bên cạnh.
Nguồn: kenh14.vn