Cảm phục cụ ông U80 làng biển ở Quảng Bình đã dùng kinh nghiệm của mình cứu sống 1 em học sinh bị đuối nước, còn em kia bị nước cuốn trôi đang mất tích
Theo tin từ xã Thanh Trạch (Bố Trạch): Vào khoảng 10 giờ sáng ngày 29/8, tại cửa Gianh thuộc thôn Thanh Xuân, xã Thanh Trạch có 3 em học sinh gồm: Nguyễn Công Thành (SN 2016), Phạm Thành Đạt (SN 2013) và Hoàng Băng Anh (SN 2013) rủ nhau ra tắm biển.
Lúc đó, em Hoàng Băng Anh ngồi ở trên bờ, hai em còn lại xuống tắm thì không may gặp dòng nước xoáy cực mạnh cuốn trôi luôn
May mắn thay, ông Nguyễn Đã (80 tuổi) nhìn thấy đã nhanh trí tìm cách cứu được em Phạm Thành Đạt lên bờ sơ cứu, sau đó đưa vào trạm y tế xã Thanh Trạch cấp cứu kịp thời. Hiện tại sức khỏe của em Đạt đã ổn định rồi, nhưng em Thành bị nước xoáy nhấn chìm và mất tích
Do đây là cửa sông nên nước lên xuống cực mạnh, tạo ra nhiều dòng xoáy khôn lường. Hiện tại lực lượng chức năng, chính quyền địa phương và gia đình đang huy động hàng chục người cùng 7 chiếc thuyền và cả thợ lặn nỗ lực tìm kiếm nạn nhân.
Nguồn: kenh14.vn