BeoPho4553
New member
Ối dồi ôi, câu chuyện này nghe mà thương cho cụ ông quá đi! Bệnh viện ở Milton Ulladulla, New South Wales, Úc xác nhận đây là ca hiếm gặp đấy các bạn ạ.
Lại thêm một bài học về việc dù kangaroo trông có đáng yêu, nhún nhảy cute xỉu thế nào thì nó vẫn là động vật hoang dã nha mọi người! Một cụ ông 80 tuổi đã bị thương sau khi bị kangaroo tấn công vào sáng thứ Năm vừa rồi tại Bendalong, New South Wales, Úc.
Cụ bị nhiều vết thương ở chân luôn đó - theo lời bệnh viện New South Wales cho hay. Plot twist là cụ ông này hàng ngày vẫn cho mấy bạn chuột túi ăn sáng đều đặn như cơm bữa ấy chứ Nhưng có lẽ không phải con nào cũng biết ơn, sáng hôm đó một bạn đã "phát điên" luôn rồi!
Nhìn xem, đây là "thủ phạm" đã tấn công cụ ông một cách dã man đấy!
Rob Hilliar, nhân viên y tế tham gia cứu chữa cho cụ, kể lại: "Cụ ấy là người rất tốt bụng, hay cho chuột túi ăn bánh mì nướng kèm kem và mứt nữa cơ. Nhưng sáng nay, có một bạn kangaroo không biết sao lại nổi điên lên và tấn công cụ luôn"
Cụ ông được sơ cứu ngay tại chỗ, sau đó được đưa vào bệnh viện Milton Ulladulla điều trị tiếp.
Đội cứu thương New South Wales cho biết, chỉ trong 3 tháng từ tháng 8 đến tháng 10 đã xử lý tới 38 sự cố liên quan đến chuột túi, nhưng chủ yếu là tai nạn giao thông thôi. Còn trường hợp bị tấn công như cụ ông này thì thực sự hiếm lắm á!
Nguồn: kenh14.vn