Cụ ông 78 tuổi "ham vui" vào nhà nghỉ với chị bán vé số, ai ngờ bị cướp luôn nhẫn vàng

Ngày 19/3, Công an Bình Dương cho biết vừa bắt được chị bán vé số dạo về hành vi cướp nhẫn vàng của một cụ ông lúc vào nhà nghỉ "tâm sự". Ủa chờ tí, "tâm sự" kiểu gì mà vào tận nhà nghỉ zậy trời?

Hiện tại lực lượng chức năng tỉnh đang phối hợp với Công an phường Tương Bình Hiệp (TP.Thủ Dầu Một) điều tra đối tượng Trần Thị Xuân (47 tuổi, ngụ phường Định Hòa, TP.Thủ Dầu Một) về hành vi cướp giật tài sản.

Theo kết quả điều tra thì chị Xuân làm nghề bán vé số dạo. Đến trưa ngày 6/3, cụ ông P.M.Q. (78 tuổi, ngụ TP.Thủ Dầu Một) hẹn gặp chị Xuân để "tâm sự" tại một nhà nghỉ ở phường Tương Bình Hiệp.

596e9f95f680aabe5be6.jpg


Tại nhà nghỉ, cụ ông Q. đang đeo chiếc nhẫn kim loại màu vàng trên tay thì bất ngờ bị chị Xuân giật lấy, chiếm đoạt rồi "ăn bớt" luôn. Cụ ông lúc này chắc vừa sốc vừa bối rối lắm, sau đó mới đến Công an phường Tương Bình Hiệp trình báo sự việc.

Qua thời gian truy xét, lực lượng chức năng đã bắt giữ được Trần Thị Xuân đưa về trụ sở công an để làm việc. Khi bị khai thác, chị Xuân đã thừa nhận hành vi cướp giật tài sản, sau đó đem nhẫn vàng đến tiệm vàng bán lấy tiền tiêu xài cá nhân luôn. Hơi bạo dạn nhỉ

Nguồn: kenh14.vn
 
Back
Top