Hú hồn quá trời! Một cụ ông 78 tuổi đang đi dạo thong thả gần nhà ở Lâm Thương, tỉnh Vân Nam thì bỗng dưng bị con rắn hổ mang chúa độc lắm luôn cắn vào người. Và đây là twist không ai ngờ tới: thay vì bỏ mặc con rắn, gia đình vừa dìu cụ vừa... kéo luôn con rắn dài hơn 2,2 mét tới Trung tâm Điều trị Rắn cắn của Bệnh viện Nhân dân Lâm Thương số 2
Theo tờ The Paper đưa tin, vụ việc drama này xảy ra vào chiều ngày 20/8. Khi tới bệnh viện, tình trạng cụ ông nghiêm trọng vãi chưởng: thiếu oxy, mặt tím tái, thở khó, lú lẫn... Nói chung là nguy kịch level max luôn
Đỉnh điểm là chỉ sau 8 phút tới bệnh viện, các cơ của cụ bắt đầu tê liệt, không mở mắt được. Tình hình gấp đến mức chậm một tí là có thể mất mạng bất cứ lúc nào. Ekip y tế lập tức triển khai full combo: đặt nội khí quản, lên máy thở, truyền tĩnh mạch và tiêm huyết thanh kháng nọc độc ngay và luôn
Các bác sĩ cho biết rắn hổ mang chúa là loài rắn độc hardcore, tỷ lệ tử vong sau khi cắn siêu cao, thời gian vàng để cấp cứu chỉ có khoảng 30 phút thôi nha. Plot twist tiếp theo: lúc đó bệnh viện chỉ còn đúng 2 liều huyết thanh, không đủ xài
Bệnh viện phải gấp rút kích hoạt cơ chế khẩn cấp của tỉnh, huy động huyết thanh chống nọc rắn hổ mang chúa từ Côn Minh, Đại Lý và các nơi khác, chuyển về Lâm Thương vào sáng sớm ngày 21/8.
Sau 12 tiếng chiến đấu không ngừng nghỉ của team y tế, cụ ông đã dần hồi phục, thở được bình thường và cử động chân tay lại rồi. Cụ đã được rút nội khí quản, ngừng thở máy thành công. Các chỉ số sinh tồn ổn định và hiện đang nằm viện tiếp tục điều trị
Wang Ya - giám đốc Trung tâm Điều trị Rắn cắn của bệnh viện cho biết, mặc dù việc mang rắn đến cho bác sĩ có thể giúp xác định loài nhanh hơn và chọn loại huyết thanh kháng nọc phù hợp, nhưng không bắt buộc đâu nhé! Vì nó tiềm ẩn nguy cơ bị cắn lần 2 cực kỳ cao. Nếu không thể mang rắn theo, ghi lại hình dáng, màu sắc hoặc chụp ảnh cũng đủ xài rồi
"Các bệnh viện thường có sẵn nhiều loại huyết thanh kháng nọc rồi, nên ngay cả khi không biết loài rắn, bác sĩ vẫn kê đơn điều trị dựa trên các triệu chứng lâm sàng được mà", bác sĩ Wang Ya chia sẻ thêm.
Nguồn: kenh14.vn
Theo tờ The Paper đưa tin, vụ việc drama này xảy ra vào chiều ngày 20/8. Khi tới bệnh viện, tình trạng cụ ông nghiêm trọng vãi chưởng: thiếu oxy, mặt tím tái, thở khó, lú lẫn... Nói chung là nguy kịch level max luôn
Đỉnh điểm là chỉ sau 8 phút tới bệnh viện, các cơ của cụ bắt đầu tê liệt, không mở mắt được. Tình hình gấp đến mức chậm một tí là có thể mất mạng bất cứ lúc nào. Ekip y tế lập tức triển khai full combo: đặt nội khí quản, lên máy thở, truyền tĩnh mạch và tiêm huyết thanh kháng nọc độc ngay và luôn
Các bác sĩ cho biết rắn hổ mang chúa là loài rắn độc hardcore, tỷ lệ tử vong sau khi cắn siêu cao, thời gian vàng để cấp cứu chỉ có khoảng 30 phút thôi nha. Plot twist tiếp theo: lúc đó bệnh viện chỉ còn đúng 2 liều huyết thanh, không đủ xài
Bệnh viện phải gấp rút kích hoạt cơ chế khẩn cấp của tỉnh, huy động huyết thanh chống nọc rắn hổ mang chúa từ Côn Minh, Đại Lý và các nơi khác, chuyển về Lâm Thương vào sáng sớm ngày 21/8.
Sau 12 tiếng chiến đấu không ngừng nghỉ của team y tế, cụ ông đã dần hồi phục, thở được bình thường và cử động chân tay lại rồi. Cụ đã được rút nội khí quản, ngừng thở máy thành công. Các chỉ số sinh tồn ổn định và hiện đang nằm viện tiếp tục điều trị
Wang Ya - giám đốc Trung tâm Điều trị Rắn cắn của bệnh viện cho biết, mặc dù việc mang rắn đến cho bác sĩ có thể giúp xác định loài nhanh hơn và chọn loại huyết thanh kháng nọc phù hợp, nhưng không bắt buộc đâu nhé! Vì nó tiềm ẩn nguy cơ bị cắn lần 2 cực kỳ cao. Nếu không thể mang rắn theo, ghi lại hình dáng, màu sắc hoặc chụp ảnh cũng đủ xài rồi
"Các bệnh viện thường có sẵn nhiều loại huyết thanh kháng nọc rồi, nên ngay cả khi không biết loài rắn, bác sĩ vẫn kê đơn điều trị dựa trên các triệu chứng lâm sàng được mà", bác sĩ Wang Ya chia sẻ thêm.
Nguồn: kenh14.vn