Nghe có vẻ sốc nhưng sự thật là: chống ung thư không phải là phải "diệt sạch cho bằng được" đâu các bạn ơi!
Mình có một cụ bạn họ Đồng, năm 1996 lúc 77 tuổi được chẩn đoán ung thư thực quản đoạn giữa. Do sức khỏe không kham nổi xạ trị, cụ phải dừng giữa chừng rồi chuyển sang điều trị bằng y học cổ truyền. Chỉ hơn một năm sau thôi mà cụ đã khỏe lại gần như bình thường luôn: vẫn đọc sách, đọc báo, tinh thần thì thoải mái khoáng đạt như không có gì.
Đến năm 87 tuổi, cụ lại "trúng thêm" ung thư tâm vị dạ dày nữa. Nhưng thay vì hoảng loạn, cụ chỉ bình thản: "Giáo sư đã nói với tôi rồi, cái này chẳng qua cũng chỉ là một bệnh mạn tính"
Cụ vẫn tiếp tục dùng thuốc Đông y, các triệu chứng khó chịu cải thiện nhanh chóng. Sau đó cụ vẫn lên mạng, giao lưu, đọc sách, sống một cuộc đời tuổi già trọn vẹn cho đến năm 2014 thì qua đời vì biến cố tim mạch cấp tính ở tuổi 95. Tính ra cụ đã sống chung với ung thư gần 20 năm luôn đó!
Còn một case khác nữa về ung thư tụy - loại ung thư được gọi là "vua ung thư" đó các bạn.
Năm 2009, mình được mời hội chẩn cho một bệnh nhân ung thư tụy chưa phẫu thuật. Lúc đó nhiều chuyên gia dự đoán chỉ còn 3-6 tháng thôi Bệnh nhân trải qua hóa trị và phẫu thuật, kết quả sau mổ cho thấy đã có di căn hạch rồi, tiên lượng cực kỳ xấu.
Sau khi hoàn tất phác đồ hóa trị, dựa vào thể trạng thực tế, mình quyết định đề xuất dừng điều trị quá mức, chuyển sang phương án điều trị tổng hợp lấy y học cổ truyền làm chính.
Và rồi... 17 năm trôi qua, bệnh nhân đó giờ đã ngoài 80 tuổi, sức khỏe ổn định, cuộc đời không hề bị rút ngắn bởi ung thư. Ngược lại, ông trở thành case điển hình cho việc quản lý ung thư như bệnh mạn tính luôn!
Hai trường hợp trên thoạt nhìn có vẻ may mắn, nhưng thực chất lại chứa đựng chân lý cốt lõi của việc phục hồi ung thư:
Bí quyết chống ung thư không phải là "tiêu diệt tận gốc", mà là 5 chữ: "Chung sống với ung thư"
Nhiều bệnh nhân ngay sau khi được chẩn đoán là lao vào xạ trị - hóa trị vượt quá khả năng chịu đựng của cơ thể, kết quả thường là: ung thư chưa hết mà người đã suy sụp mất rồi
Đặc biệt với người cao tuổi, khi chức năng cơ thể vốn đã yếu, thì tổn thương do điều trị quá mức đôi khi còn nguy hiểm hơn chính căn bệnh nữa đó!
Dưới đây là một vài tips cốt lõi dành cho bệnh nhân ung thư, hy vọng giúp ích được cho các bạn nhé:
Hãy chấp nhận việc "chung sống với ung thư" Nhiều loại ung thư giai đoạn trung - muộn giống như tăng huyết áp hay đái tháo đường thôi, là bệnh mạn tính có thể phòng ngừa và kiểm soát được.
Không nhất thiết phải "xóa sổ tế bào ung thư" cho bằng được Chỉ cần kiểm soát bệnh ở trạng thái ổn định, không ảnh hưởng đến sinh hoạt bình thường, là bạn đã có thể có chất lượng sống tốt rồi!
Tâm lý chính là "liều thuốc vô hình" trong quá trình điều trị ung thư đó Trên lâm sàng dễ thấy lắm: những bệnh nhân có tâm thế cởi mở, cảm xúc ổn định thường đạt kết quả điều trị tốt hơn hẳn. Nên là hãy nuôi dưỡng sở thích cá nhân, giữ tinh thần tích cực và lạc quan nhé!
Nguồn: soha.vn
Mình có một cụ bạn họ Đồng, năm 1996 lúc 77 tuổi được chẩn đoán ung thư thực quản đoạn giữa. Do sức khỏe không kham nổi xạ trị, cụ phải dừng giữa chừng rồi chuyển sang điều trị bằng y học cổ truyền. Chỉ hơn một năm sau thôi mà cụ đã khỏe lại gần như bình thường luôn: vẫn đọc sách, đọc báo, tinh thần thì thoải mái khoáng đạt như không có gì.
Đến năm 87 tuổi, cụ lại "trúng thêm" ung thư tâm vị dạ dày nữa. Nhưng thay vì hoảng loạn, cụ chỉ bình thản: "Giáo sư đã nói với tôi rồi, cái này chẳng qua cũng chỉ là một bệnh mạn tính"
Cụ vẫn tiếp tục dùng thuốc Đông y, các triệu chứng khó chịu cải thiện nhanh chóng. Sau đó cụ vẫn lên mạng, giao lưu, đọc sách, sống một cuộc đời tuổi già trọn vẹn cho đến năm 2014 thì qua đời vì biến cố tim mạch cấp tính ở tuổi 95. Tính ra cụ đã sống chung với ung thư gần 20 năm luôn đó!
Còn một case khác nữa về ung thư tụy - loại ung thư được gọi là "vua ung thư" đó các bạn.
Năm 2009, mình được mời hội chẩn cho một bệnh nhân ung thư tụy chưa phẫu thuật. Lúc đó nhiều chuyên gia dự đoán chỉ còn 3-6 tháng thôi Bệnh nhân trải qua hóa trị và phẫu thuật, kết quả sau mổ cho thấy đã có di căn hạch rồi, tiên lượng cực kỳ xấu.
Sau khi hoàn tất phác đồ hóa trị, dựa vào thể trạng thực tế, mình quyết định đề xuất dừng điều trị quá mức, chuyển sang phương án điều trị tổng hợp lấy y học cổ truyền làm chính.
Và rồi... 17 năm trôi qua, bệnh nhân đó giờ đã ngoài 80 tuổi, sức khỏe ổn định, cuộc đời không hề bị rút ngắn bởi ung thư. Ngược lại, ông trở thành case điển hình cho việc quản lý ung thư như bệnh mạn tính luôn!
Hai trường hợp trên thoạt nhìn có vẻ may mắn, nhưng thực chất lại chứa đựng chân lý cốt lõi của việc phục hồi ung thư:
Bí quyết chống ung thư không phải là "tiêu diệt tận gốc", mà là 5 chữ: "Chung sống với ung thư"
Nhiều bệnh nhân ngay sau khi được chẩn đoán là lao vào xạ trị - hóa trị vượt quá khả năng chịu đựng của cơ thể, kết quả thường là: ung thư chưa hết mà người đã suy sụp mất rồi
Đặc biệt với người cao tuổi, khi chức năng cơ thể vốn đã yếu, thì tổn thương do điều trị quá mức đôi khi còn nguy hiểm hơn chính căn bệnh nữa đó!
Dưới đây là một vài tips cốt lõi dành cho bệnh nhân ung thư, hy vọng giúp ích được cho các bạn nhé:
Hãy chấp nhận việc "chung sống với ung thư" Nhiều loại ung thư giai đoạn trung - muộn giống như tăng huyết áp hay đái tháo đường thôi, là bệnh mạn tính có thể phòng ngừa và kiểm soát được.
Không nhất thiết phải "xóa sổ tế bào ung thư" cho bằng được Chỉ cần kiểm soát bệnh ở trạng thái ổn định, không ảnh hưởng đến sinh hoạt bình thường, là bạn đã có thể có chất lượng sống tốt rồi!
Tâm lý chính là "liều thuốc vô hình" trong quá trình điều trị ung thư đó Trên lâm sàng dễ thấy lắm: những bệnh nhân có tâm thế cởi mở, cảm xúc ổn định thường đạt kết quả điều trị tốt hơn hẳn. Nên là hãy nuôi dưỡng sở thích cá nhân, giữ tinh thần tích cực và lạc quan nhé!
Nguồn: soha.vn