Huou2k76542
New member
Từ xưa tới giờ, theo quan niệm "truyền thống" thì con trai mới là người kế nghiệp nhà, còn con gái lấy chồng = "bỏ đi luôn" nên tài sản thường chỉ dồn hết cho con trai thôi
Nhưng câu chuyện thật 100% của một cụ ông chia sẻ trên Toutiao (MXH hot ở Trung Quốc) đang làm dân mạng xúc động và suy ngẫm nhiều lắm nè!
Tuổi già cô đơn sau khi bà xã qua đời
Cụ ông năm nay 75 tuổi, quê ở Nam Kinh, tỉnh Giang Tô (Trung Quốc). Hồi còn trẻ, vợ chồng cụ đều là công nhân bình thường thôi. Lương hưu của cụ 3000 NDT, còn bà xã được 2000 NDT. Dù sau này có tăng lương nhưng cũng chỉ đủ sống, chứ không phải giàu gì đâu nha.
Khi mới về hưu, vợ chồng cụ vui lắm luôn, nghĩ sẽ được nghỉ ngơi sau bao nhiêu năm làm việc vất vả. Mấy năm đầu tiên còn đi du lịch khắp nơi, tuy đi xe buýt, mang theo đồ ăn khô để tiết kiệm nhưng vẫn hạnh phúc lắm. Từ núi đến biển, từ trong thành phố ra các địa danh nổi tiếng cách xa cả nghìn km đều đi hết
Nhưng rồi không lâu sau, bà xã cụ đột ngột mất vì nhồi máu cơ tim cấp, để lại cụ một mình trải qua những ngày tháng cô quạnh...
Có đủ cả trai lẫn gái nhưng vẫn... cô đơn
Cụ có 1 con trai và 1 con gái. Con trai học giỏi xịn, đỗ vào trường đại học danh tiếng ở tỉnh khác. Ra trường được giữ lại làm việc luôn, rồi lấy vợ là người địa phương. Còn con gái học bình thường, sau khi tốt nghiệp cấp 3 đi làm rồi lấy chồng ở gần nhà cụ, chưa đầy nửa tiếng lái xe.
Mọi người hay khen cụ "may mắn quá, có đủ cả trai lẫn gái, con trai thành đạt, con gái ở gần về thăm được". Nhưng thực tế thì... không phải vậy đâu Ngoài Tết ra thì các con rất ít về, nhiều nhất chỉ gọi điện hỏi thăm vài câu rồi cúp máy.
Khi về hưu, vợ chồng cụ tự chăm sóc nhau. Sau khi bà xã mất, cụ sống đơn độc, cố không làm phiền các con vì biết con bận. Nhưng sức khỏe cụ ngày càng yếu, bị tăng huyết áp, đường huyết cao. Có lần xuống vứt rác, cụ chóng mặt ngã luôn, lăn mấy bậc cầu thang. May có hàng xóm tốt bụng đỡ dậy
Lúc khó khăn mới biết ai thật lòng
Cụ gọi điện báo cho cả 2 con. Con gái nghe xong trách cụ sao không cẩn thận rồi chạy tới ngay. Lần đó cụ gãy xương chân, phải nhập viện. Còn con trai? Lấy lý do đang ký hợp đồng quan trọng, không thể vắng mặt công ty
Sau khi xuất viện, cụ nghĩ mình nên tự chăm sóc bản thân. Nhưng phát hiện thân thể già nua của mình giống như cái bình vỡ, dù hàn gắn cũng đã nhiều vết nứt, cẩn thận chút là vỡ luôn.
Hơn nữa, cụ bắt đầu hay quên đồ. Tìm bút cả ngày không thấy. Hay hôm nào đó đi dạo, mọi người nhìn lạ lùng, về nhà con gái hét lên: "Bố ơi, giờ đang mùa hè, sao bố lại mặc áo len?"
Chuỗi hành động này khiến cụ nhận ra mình có thể mắc Alzheimer. Đi khám thì đúng vậy thật. Cụ sợ một ngày sẽ không còn nhớ gì, kể cả các con, các cháu
Quyết định chia tài sản đầy bất ngờ!
Cụ và bà xã tuy chỉ là công nhân bình thường, lương hưu không cao nhưng cũng tiết kiệm được 450.000 NDT (khoảng 1,5 tỷ đồng). Đã đến lúc cụ phải nói chuyện này với các con...
Theo xã hội hiện đại thì nam nữ bình đẳng rồi, con trai hay con gái đều quan trọng như nhau. Nhưng theo "truyền thống" thì con trai là người thừa kế, con gái lấy chồng = ít trách nhiệm với nhà đẻ. Tuy nhiên nghĩ lại lần trước, chính con gái là người tận tâm chăm sóc cụ, còn con trai thì... không về.
Sau xuất viện, con gái thường xuyên tới thăm, nấu cháo thịt, canh hầm, vịt quay... Còn giặt giũ, lau nhà cho cụ thường xuyên luôn Vì thế, cụ dự định sẽ cho mỗi con một nửa số tiền và ngôi nhà đang ở.
Cụ gọi điện cho 2 con bàn chuyện thừa kế. Ngay sau khi nghe xong, con trai nói vợ chồng con đều là viên chức, thu nhập cao nên sẽ nhường số tiền và nhà đó cho em gái, vì em khó khăn hơn.
Còn con gái thì nghẹn ngào: "Phận con gái lấy chồng nên con không đòi hỏi tài sản. Bố nên để cho anh trai. Trước đây con mua nhà trả góp, anh đã hỗ trợ con một phần rồi. Giờ con không thể tiếp tục đòi hỏi"
Nghe xong cụ vừa buồn vừa vui. Vui vì các con hòa thuận, biết giúp đỡ nhau. Buồn vì đã hiểu lầm con trai – tuy con kiệm lời nhưng rất yêu thương em gái, đã hỗ trợ lúc khó khăn. Cũng buồn vì bản thân không giúp được khi con thiếu thốn tài chính
Kết thúc có hậu
Cuối cùng, cụ quyết định viết di chúc: ngôi nhà tặng con trai, còn số tiền 1,5 tỷ đồng trao cho con gái để con có vốn làm ăn. Giờ cụ thấy thanh thản và không còn tiếc nuối gì nữa!
Nguồn: soha.vn