Cụ ông 75 tuổi đi lạc giữa đêm, may gặp anh 141 nhiệt tình tìm giúp người nhà

e7ee38b2fab91eb7aa77.jpg


Đêm mùng 3 Tết, các anh chiến sĩ trong tổ công tác Y7/141 đang làm nhiệm vụ thì phát hiện một cụ ông có vẻ rất lo lắng đang đi lạc trên đường, liền nhiệt tình tiếp cận giúp đỡ và tìm cách báo cho gia đình biết

Cụ thể vào khoảng 23h00 ngày 18/2 (tức mùng 3 Tết), tổ công tác Y7/141 do Trung tá Lê Mạnh Hưng làm tổ trưởng đang làm nhiệm vụ tại ngã tư Yên Phụ - Cửa Bắc (quận Ba Đình, Hà Nội) thì để ý thấy một cụ ông có biểu hiện lo lắng, hoang mang đi bộ một mình trên đường.

Ngay lập tức, các anh cán bộ trong tổ công tác đã tiến lại gần, động viên giúp cụ ông bớt lo lắng, đồng thời hỏi han về tình trạng sức khỏe.

e10c0af0b909bacbc610.jpg


Sau đó xác định được cụ ông tên là Đỗ Văn Tý (sinh năm 1943, trú tại thôn Dục Tú, Đông Anh, Hà Nội). Cụ Tý kể lại rằng mình đã đi lạc khỏi gia đình từ khoảng đầu giờ chiều cùng ngày và đang rất lo sợ không biết làm sao để tìm đường về nhà thì may mắn gặp được các chiến sĩ của tổ công tác 141

Sau khi các anh giúp cụ liên lạc với gia đình, con trai cụ Tý là anh Đỗ Văn Bình (sinh năm 1973) đã viết thư gửi lời cảm ơn chân thành đến các chiến sĩ tổ công tác Y7/141.

Nguồn: soha.vn
 
Back
Top