SunGirl347
New member
Dạo gần đây, dân mạng đang xôn xao về câu chuyện một cụ ông 73 tuổi chở cháu đi học rồi... biến mất không dấu vết. Nghe mà lo lắng quá trời luôn! Cụ ông tên là Trần Quang, sống ở phường Đăk Cấm, tỉnh Quảng Ngãi.
Chia sẻ với báo Tuổi Trẻ Online, ông Trịnh Đình Lâm - Chủ tịch UBND xã Sa Thầy cho biết, may mắn thay lực lượng chức năng và người dân địa phương đã tìm thấy cụ Quang vào trưa 2/4 rồi nha!
Theo như gia đình kể lại, sáng ngày 31/3 lúc 6 giờ 30, cụ Quang rời nhà trên đường Võ Nguyên Giáp để chở cháu đến Trường tiểu học Đăk Cấm. Nhưng mà sau đó... cụ không về nữa và mất liên lạc hẳn Vấn đề là cụ đã tuổi cao, lại bị suy giảm trí nhớ nên gia đình lo lắng vô cùng. Dù đã huy động tìm kiếm và báo cơ quan chức năng nhưng ngày đầu vẫn không có kết quả gì.
Sang ngày 1/4, may sao check camera thì phát hiện cụ Quang đã chạy xe về hướng xã Sa Thầy. Tối cùng ngày, tìm thấy chiếc xe máy của cụ ở một lối mòn khu vực đồi núi - toàn rừng sản xuất xen lẫn rừng tự nhiên, cách dân cư làng Bar Gốc chừng 1km. Nghe mà thót tim luôn!
Ngay đêm 1/4, lực lượng chức năng và người dân đã dốc sức tìm kiếm trong bán kính 1km quanh chỗ phát hiện xe máy. Đến 12 giờ trưa 2/4, cuối cùng cũng tìm thấy cụ Quang cách xe khoảng 1km nữa. Tính ra nơi cụ lạc cách nhà tận 40km luôn!
Anh Hùng - con rể của cụ Quang chia sẻ, lúc tìm thấy cụ trong tình trạng gầy sọp, mệt mỏi vô cùng. Mọi người vội cho cụ uống nước, uống sữa. Qua màn hình điện thoại, cả nhà xúc động rưng rưng khi nhìn thấy và nói chuyện với cụ
Sau đó, cụ Quang được đưa về nhà để chăm sóc, hồi phục sức khỏe. Anh Hùng bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc và cảm thấy may mắn phát khóc khi tìm được ba. Gia đình cũng gửi lời cảm ơn chân thành đến mọi người đã giúp đỡ tìm kiếm.
Câu chuyện này khiến dân tình mừng rỡ vô cùng, ai cũng coi đây là một kỳ tích thật sự: "Thật may mắn quá, 40km đường rừng núi với một người 73 tuổi là cả một kỳ tích"
Còn đây là một số bình luận từ cộng đồng mạng:
- "Cụ bị lạc ở đường núi hẻo lánh, 3 ngày thiếu thức ăn và nước uống và vẫn trở về bình an là phước lớn của gia đình"
- "Chắc ông bị chứng nhớ nhớ quên quên của người già, đi rồi không biết đường về nên cứ thế là đi mãi"
Nguồn: soha.vn