Cụ ông 72 tuổi chia 6 tỷ cho 2 con, ai ngờ sau đó sống một mình cô đơn: Hối hận cũng đã muộn rồi

BoPinky410

New member
Từng tự hào là ông bố tâm lý, nghĩ trước lo trước cho con cái, nhưng giờ cụ ông chỉ biết ngậm ngùi vì quyết định quá vội vàng của mình.

Story được share rần rần trên Toutiao (MXH xứ Trung) và nhận về vô số comment đồng cảm từ netizen.

Cụ Trương năm nay 72 tuổi, hồi còn "máu lửa" là CEO của một công ty khá đình đám. Nhờ vậy mà cụ tích góp được khối tài sản "khủng" sau nhiều năm cày cuốc.

Suốt những năm tháng busy với công việc, cụ Trương luôn coi gia đình là số 1, con cái chính là tài sản vô giá nhất đời mình. Cụ luôn dành những thứ xịn nhất cho lũ trẻ, chăm sóc tận tâm vì nghĩ rằng chúng là người thân nhất và sẽ là những người thừa kế di sản sau này.

873cdfe576f05c6712c4.png


Sau bao nhiêu năm gắng gỏi, cụ Trương có trong tay số tiền tiết kiệm lên tới 1.800.000 NDT (tầm gần 6,3 tỷ đồng luôn á). Vì quá coi trọng gia đình và yêu thương con cháu, cụ nghĩ bụng: "Mình đã già rồi, giữ nhiều tiền làm gì", rồi quyết định chia tài sản sớm cho các con.

Cụ Trương có 2 đứa con, 1 trai 1 gái. Cụ quyết định chia cho con gái 600.000 NDT còn con trai được 1.200.000 NDT (gấp đôi luôn).

Plot twist là quyết định này đã đẩy cuộc đời tuổi già của cụ vào bi kịch đau thương. Con gái cụ phản ứng cực gắt, cho rằng bố không công bằng tí nào, sao anh trai lại được hưởng nhiều hơn mình đến vậy?

Dù cụ Trương giải thích mãi, nhưng cô con gái vẫn ấm ức không nguôi. Từ đó, không khí gia đình trở nên lạnh tanh, không còn những tiếng cười rộn rã như ngày xưa nữa.

abfaf3a5db8873acc014.png


Sau khi trao hết tiền tiết kiệm cho con, cụ Trương sống một mình cô đơn ở căn nhà cũ. Thỉnh thoảng rảnh rỗi, cụ ra ngoài đi dạo quanh xóm, đánh cờ tán gẫu với mọi người cho thời gian trôi nhanh hơn.

Nhưng điều khiến cụ buồn nhất là sự thay đổi từ con cháu - chúng không còn hỏi thăm hay về thăm cụ thường xuyên nữa.

Hồi trước, mỗi tuần con trai đưa cả nhà về thăm cụ 1 lần, con gái gọi điện hỏi han mỗi ngày, mua quần áo và đồ dùng gửi về cho ba. Wholesome vãi!

Giờ thì sao? Con trai "bận rộn công việc" nên ít về, con gái hiếm hoi gọi điện, có gọi cũng chỉ nói qua loa vài câu rồi "em bận việc nhé ba" và tắt máy luôn.

2ddd38fe64e3bcceef8b.png


Sống hơn nửa đời người mà giờ cụ Trương chỉ toàn cay đắng với buồn khổ. Cụ cảm thấy mình bị bỏ rơi, vừa tức vừa bực vì mấy đứa con yêu quý. Cụ đã dành cả đời để lo cho chúng trọn vẹn, có cuộc sống vô lo vô nghĩ, mà giờ vì tiền mà chúng không còn giữ được bản chất lương thiện, không còn coi trọng gia đình nữa.

Nguồn: soha.vn
 
Back
Top