Chỉ vì muốn "đi nói chuyện cho ra lẽ" với con trai hàng xóm, Thái Văn Hậu (41 tuổi, ở Hà Tĩnh) đã cầm dao sang nhà nhưng lại gây ra bi kịch đau lòng khi đâm chết bố của người đó - cụ ông Hoàng Xuân Lạc 72 tuổi
Sáng 3/6, ông Trần Tiến Chương - Chủ tịch UBND xã Điền Mỹ, huyện Hương Khê (Hà Tĩnh) xác nhận tối hôm trước trên địa bàn vừa xảy ra vụ án mạng nghiêm trọng khiến một cụ ông ra đi thương tâm.
Cụ thể, vào khoảng 23h ngày 2/6, do có mâu thuẫn với con trai cụ Hoàng Xuân Lạc (72 tuổi, ở thôn Trung Thành, xã Điền Mỹ), anh Thái Văn Hậu (41 tuổi, cùng thôn) đã cầm dao qua nhà để "nói chuyện". Thế nhưng mọi chuyện đã đi quá xa...
Thấy Hậu cầm dao xông vào nhà, người con trai của cụ Lạc đã nhanh chân bỏ chạy thoát thân. Lúc này Hậu phát hiện cụ Lạc đang đứng trong nhà liền lao tới dùng dao đâm liên tiếp vào người cụ ông, khiến nạn nhân tử vong tại chỗ
Sau khi gây án, Hậu cầm dao về nhà và tiếp tục có hành vi đe dọa chém những người muốn lại gần mình.
Người dân đã nhanh chóng trình báo sự việc lên cơ quan chức năng. Công an huyện Hương Khê đã có mặt ngay để khám nghiệm hiện trường và bắt giữ Hậu.
Nguồn: kenh14.vn