Cụ ông 70 tuổi sở hữu 23 tỷ vẫn hối hận muốn quay lại quá khứ vì 1 quyết định

MiuTutu

New member
c07527cc6cc698ab3c4e.jpg


Nằm một mình trên giường bệnh, cụ ông này mới chợt nhận ra có núi tiền cũng chẳng thể đổi lại được thứ quý giá nhất

Ông Dương (70 tuổi) sinh ra ở một làng quê nghèo thuộc tỉnh Sơn Tây, Trung Quốc. Lớn lên trong cảnh túng thiếu, bác càng hiểu được gánh nặng mà gia đình phải gồng gánh. Chính vì vậy, bác quyết tâm phải đổi đời cho gia đình, giảm bớt áp lực cho ba mẹ.

Thấy rằng nếu cứ mãi ở quê thì chả bao giờ thoát nghèo được, 15 tuổi ông Dương đã quyết tâm "lên phố" kiếm sống. Job đầu tiên là mài dao ở một tiệm sửa chữa, nhưng lương thấp nên chỉ 2 tháng sau là bác nghỉ luôn.

Sau đó ông Dương làm đủ thứ nghề để kiếm tiền chi tiêu ở thành phố và gửi về phụ giúp nhà. Đến tuổi đủ điều kiện thi bằng lái, bác bắt đầu học lái xe và vào làm ở một công ty chuyên vận chuyển trái cây.

Nhờ chăm chỉ và biết nắm bắt timing, chỉ sau 2 năm ông Dương đã lên làm quản lý và tích được 2 cuốn sổ tiết kiệm kha khá

Đến năm 25 tuổi, ông Dương kết hôn với bà Lý - cô gái xuất thân từ gia đình khá giả. Bác kể rằng thời điểm đó cả 2 đã bất chấp tất cả, vượt qua sự phản đối của gia đình để đến với nhau.

6dc5b56367f4943f430f.jpg


Sau khi cưới, vợ chồng ông Dương chuyển lên thị trấn sống. Sau khi bàn bạc kỹ càng, 2 người quyết định không sinh con mà dành toàn bộ thời gian, sức lực để xây dựng sự nghiệp. "Chúng tôi vẫn yêu thương nhau như những cặp vợ chồng khác. Niềm vui của chúng tôi là được đi du lịch cùng nhau", ông Dương kể lại.

Thậm chí bà Lý còn tự tin nói với mọi người rằng không có con họ càng có nhiều thời gian chăm sóc nhau hơn. Họ thấy hạnh phúc với quyết định đó.

3a9ff0fd72d336b6ec0e.jpg


Thế nhưng vào đúng ngày kỷ niệm 30 năm ngày cưới, bà Lý gặp tai nạn và không qua khỏi "Sau khi bà xã qua đời, tôi đã có một khoảng thời gian tồi tệ đến cùng cực. Tôi mất hết động lực làm việc. Cửa hàng của vợ tôi cũng phải đóng cửa luôn vì tôi không đủ sức", ông Dương kể.

Sau khoảng 3 năm sống một mình, ông Dương cảm thấy sức khỏe ngày một yếu đi. Ban đầu chỉ là ho bình thường nhưng dần dần chuyển thành ho ra đờm lẫn máu. Lập tức bác một mình đến bệnh viện thì bất ngờ phát hiện mình bị ung thư phổi. "Tôi không tin vào chẩn đoán của bác sĩ tại bệnh viện gần nhà. Trong cơn tuyệt vọng, tôi tiếp tục đi đến bệnh viện lớn hơn nhưng kết quả vẫn như vậy", bác bộc bạch.

Cho đến khi đối mặt với bệnh hiểm nghèo và những ngày tháng phía trước chỉ có mình mình, ông Dương trở nên tuyệt vọng. Bác dần hối hận về quyết định không sinh con ngày trước của hai vợ chồng.

"Nếu còn vợ, chắc chắn tôi được bà ấy chăm sóc. Nhưng tôi đã không còn may mắn đó nữa. Cho đến khi nằm viện cần người giúp đỡ, tôi gọi mấy anh chị em họ đến. Nhưng họ cũng chỉ ghé được chốc lát vì ai cũng có gia đình riêng phải lo", ông Dương chia sẻ.

7a71119e9fbb304ebce4.jpg


Ở những năm tháng cuối đời, khi phải đơn độc chống chọi với căn bệnh quái ác, lại chứng kiến cảnh bệnh nhân khác được con cái chăm sóc tận tình, người đàn ông này rơi vào cảm giác cô đơn tột cùng.

"Cho đến lúc nằm trên giường bệnh tôi mới nhận ra điều quý giá nhất trên đời này là gia đình và con cái. Tôi đã từ chối việc sinh con để chạy theo sự nghiệp. Giờ đây, tôi có khoản tiết kiệm lên đến 7 triệu NDT (khoảng 23,7 tỷ đồng) nhưng bỗng trở nên vô nghĩa vào thời điểm bản thân bị tổn thương nhất.

Nguồn: soha.vn
 
Back
Top