Cụ ông 70 tuổi giết vợ vì chê nấu ăn dở, bị 10 chiếc răng sứ trong cống "bóc phốt"

Kun00

New member
ac5798b493e4001bc741.jpg


Ông cụ này lên kế hoạch phi tang cực kỳ tỉ mỉ, nhưng cuối cùng vẫn phải nhận câu "trời cao nhưng không bỏ sót ai"

Tháng 11/2011, cụ Klaus Julius Andres (70 tuổi, người Đức) chạy đến trình báo cảnh sát rằng vợ ông - bà Li Ping Cao (42 tuổi, gốc Trung Quốc) đã bỏ nhà ra đi sau khi cãi nhau tại nhà ở Brinsmead, phía Bắc Queensland (Úc) vào ngày 31/10. Từ đó, bà Li như "bốc hơi" luôn.

Vậy là lần cuối cùng mọi người nhìn thấy bà Li là ngày 31/10/2011.

Lý do cãi nhau mà ông Klaus khai báo là vợ phát hiện chồng "đi phụ" nên tức quá bỏ nhà đi mất

Nhưng mà hội bạn bè của bà Li thấy sao sao ấy, lo lắng chắc bà gặp chuyện gì bất ổn rồi chứ đâu phải đơn giản là "giận lên bỏ đi" đâu. Cảnh sát liền vào cuộc điều tra luôn

7fee0306a6fdc3597558.jpg


639aa1acaeb0af064954.jpg


Điều đầu tiên khiến cảnh sát "hmmm suspicious" chính là thái độ của ông chồng Klaus này.

Vợ chồng 7 năm, dù không nhiều nhưng cũng chẳng ít, thế mà vợ mất tích mấy ngày trời ông ta lại không hề lo lắng, buồn bã hay ngóng trông gì cả. Red flag quá đi ạ!

Được biết cặp đôi này quen nhau qua mạng nha.

Có một người bạn của Klaus tên Colin Slarp từng can ngăn ông ta đừng cưới bà Li, với lý do nghe "chuyên gia châm cứu người Trung Quốc" bảo là các chị em Trung Quốc sang Úc toàn để lấy quốc tịch và xài tiền thôi

Thế nhưng Klaus vẫn khẳng định yêu bà Li thật lòng, đang sống hạnh phúc lắm, tin vợ không phải người xấu. Nhưng rồi... ông vẫn nhờ luật sư soạn thỏa thuận tiền hôn nhân Thật hay giả đây?

0fb64b1f6b1ffbc62ffe.jpg


Lần cuối Colin gặp Klaus trước khi sự việc xảy ra, ông bạn này có thú nhận là mình có "người thứ ba" rồi đó

Trong quá trình điều tra, cảnh sát phát hiện manh mối căng đét: theo camera an ninh, Klaus đã dùng thẻ ATM của mình rút tiền rồi đi mua... 40 lít axit!

"Chúng tôi phát hiện hắn không chỉ mua axit ngày hôm đó mà còn mua thêm nhiều lần nữa. Tổng cộng 60 lít axit luôn, số lượng khủng khiếp", cảnh sát cho hay

Và rồi plot twist: khi kiểm tra cống thoát nước mưa trước nhà ông ta, cảnh sát tìm thấy... 10 chiếc răng giả bằng sứ trong cống!

Tội ác của gã đàn ông bị lật tẩy ngay lập tức. "Nhân viên pháp y kiểm tra đường thoát nước mưa và phát hiện 10 chiếc răng sứ trong cống", nhân viên điều tra nói.

6dfc0cc9ef4db94d8dd5.jpg


7cbec670d0cc4c440840.jpg


Cảnh sát suy đoán Klaus đã giết vợ rồi đổ axit vào thi thể để phi tang nhằm che dấu tội ác

Thêm một bằng chứng nữa: cảnh sát phát hiện email giữa Klaus và một chị Thái Lan. Klaus còn chụp ảnh với chị này trong lúc vợ về thăm nhà ngoại.

Đây chính là "Tuesday" khiến bà Li "nổi giận" và dẫn đến cãi vã đó.

Cảnh sát còn điều tra được trước khi xảy ra vụ việc mấy ngày, Klaus đã giả chữ ký vợ trong thư yêu cầu chuyển tiền trợ cấp của bà vào tài khoản mình. Sau khi giết vợ xong, hắn còn ngang nhiên xài thẻ tín dụng của vợ luôn. Thần kinh quá!

dfef8abfc5d4fc01e662.jpg


Đứng trước tòa, Klaus Andres vẫn cố chối tội nhưng núi bằng chứng cộng với lời khai nhân chứng khiến hắn không còn đường chạy.

Tại cơ quan điều tra, Klaus khai đã đánh bà Li bất tỉnh vì bà "gây sự" khi phát hiện mối quan hệ với người phụ nữ khác. Sau cú đánh đó, nạn nhân tử vong. Sáng hôm sau hắn dùng axit tiêu hủy thi thể vợ

Tại phiên tòa, người tình của Klaus tên Saranrat Kongrat (gọi tắt là Da, 35 tuổi) cũng có mặt với tư cách nhân chứng.

Theo chị này, hai người quen nhau ở casino khi cô sang Úc thăm anh trai hồi tháng 8/2011. Hai người có quan hệ khoảng 5 lần và yêu đương luôn.

Khi đến nhà vợ chồng Klaus, cô còn hỏi về quần áo phụ nữ trong phòng ngủ, Klaus nói đó là của người vợ đã... qua đời. Trời ại, vợ còn sống mà

Bà Kongrat kể Klaus còn đưa bà đến ngân hàng, mua nhẫn vàng kim cương rồi bày tỏ muốn kết hôn.

Nhưng một người bạn sống chung với anh trai bà Kongrat tên John Gunner, cũng làm nhân chứng, cho biết cặp đôi này công khai tình cảm vô tư lắm luôn.

Klaus còn kể với John Gunner về chuyện "ở trên giường" với nhân tình "ấm áp và tình cảm" hơn nhiều so với vợ

Klaus cảm thấy khả năng "chăn gối" của vợ quá kém so với tình nhân, vì vậy hai vợ chồng thường xuyên cãi nhau.

Hàng xóm tên Joshua Hobbs cũng có mặt tại tòa cho biết thường xuyên nghe tiếng cặp vợ chồng cãi vã, họ cãi 3-4 lần/tuần, chủ yếu là chuyện tiền bạc.

Paul Macholl, bạn của Klaus, cho biết Klaus luôn phàn nàn về bà Li: họ không bao giờ quan hệ tình dục, bà Li hay liên lạc với người thân ở quê, nấu đồ ăn Trung Quốc "khó nuốt" và nói tiếng Trung với con trai riêng là Hen Ming Gong (20 tuổi) để ông ta không hiểu

Đứng trước tòa, Klaus Andres vẫn quanh co chối tội nhưng bằng chứng và lời khai nhân chứng nhiều như núi khiến hắn không thể thoát.

Cuối cùng, hắn bị kết án tù chung thân vì tội giết vợ. Động cơ giết vợ của Klaus được xác định là do ngoại tình và lòng tham tài sản

Nguồn: soha.vn
 
Back
Top