Một nhóm người đã lục túi cụ ông 70 tuổi vì nghi cụ lấy trộm điện thoại. Sau khi biết mình nhầm, nhóm này đã bỏ đi mà không hề xin lỗi.
Thông tin về vụ cụ ông N.V.H. (70 tuổi, bán vé số, sống tại ấp Bình Lương, xã Thủ Thừa, Tây Ninh) bị một thanh niên dùng đá đập vào đầu khi đang nằm ngủ trên vỉa hè đang khiến dư luận vô cùng phẫn nộ
Trước đó vài tiếng, cụ H. đã bị oan ức khi bị nghi lấy trộm điện thoại. Một nhóm người ập tới chỗ cụ đang ngủ rồi lục túi phế liệu của cụ để tìm tài sản nhưng không thấy gì. Đoạn clip ghi lại cảnh này cũng đã viral trên mạng xã hội, gây xôn xao dư luận.
Về vụ cụ H. bị nghi trộm điện thoại, chị N.C.Đ. (38 tuổi, buôn bán nhỏ ở ấp Bình Nghị xã Nhựt Tảo, tỉnh Tây Ninh) đã chia sẻ cụ thể trên báo Dân Việt. Theo chị Đ. kể lại, cụ H. thường xuyên về nằm ngủ trước thềm nhà chị mỗi đêm. Nhiều lần thấy cụ về khuya đói bụng, chị đưa thức ăn và cho ít tiền
Khoảng 19 giờ 30 ngày 12/6, cụ H. bán vé số dọc quốc lộ 1 đoạn từ Cầu Ván đến Cầu Voi, sau đó về mái hiên nhà chị ngủ qua đêm. Không lâu sau, một nhóm người ập tới. Theo chị Đ., nhóm này là nhân viên một nhà hàng.
Một người trong nhóm bị mất điện thoại, định vị cho thấy ở gần chỗ cụ H. đang nằm. Một số người ép cụ lục tung bao đựng chai nhựa, phế liệu để "tìm cho ra chiếc điện thoại". Cuối cùng không thấy điện thoại đâu, nhóm thanh niên đứng dậy bỏ đi luôn mà chẳng xin lỗi gì cả
Rồi đến khoảng 1 giờ sáng ngày 13/6, cụ bị một đối tượng dùng đá đập vào đầu, đá vào người. Theo camera an ninh, vào thời điểm đó, một thanh niên mặc áo thun trắng in hình phía sau, tóc cắt cao từ đèn tín hiệu giao thông khu vực Cầu Voi ấp 5, xã Thủ Thừa (Tây Ninh) tiến đến chỗ cụ N.V.H đang nằm. Hắn nhặt cục đá lớn, bước sát lại rồi đập thật mạnh vào đầu nạn nhân
Cụ H. chưa kịp phản ứng gì, hắn liên tục dùng chân đá vào người cụ. Thấy nạn nhân không còn sức kháng cự, hắn lập tức lục túi quần bên trái móc ra một xấp giấy giống như tiền và vé số, sau đó tiếp tục lục túi quần bên phải tìm thêm tài sản rồi bỏ đi. Cụ H. bị đa chấn thương, sáng cùng ngày người dân phát hiện, báo cho người thân của cụ đưa đi cấp cứu.
Theo người thân, cụ H. không vợ con, hiện tạm trú nhà cháu ở ấp Bình Lương, xã Thủ Thừa, tỉnh Tây Ninh. Hàng ngày đi bán vé số, nhặt phế liệu, có khi vài ngày, cả tuần mới về một lần.
Nguồn: soha.vn