Cảnh sát huyện Nhạc Trì (tỉnh Tứ Xuyên - Trung Quốc) vừa bắt giữ 9 nghi phạm liên quan đến cái chết của một cụ ông định lên tận Bắc Kinh để khiếu nại. Vụ việc nghe thôi đã thấy rùng mình luôn các bạn ơi
Truyền thông Trung Quốc ngày 14-11 dẫn thông cáo từ Văn phòng cảnh sát huyện Nhạc Trì trên Weibo cho biết nạn nhân là ông Dương Thiên Trực, 68 tuổi, qua đời vào ngày 20-8.
Chín người bị bắt chính là những kẻ đã cố ngăn cản ông Dương nộp đơn thỉnh cầu lên Bắc Kinh và ép ông phải từ bỏ ý định.
Drama bắt đầu từ chuyến đi định mệnh
Theo thông cáo, ngày 16-8, ông Dương cùng 3 người khác (2 nam, 1 nữ) lên Bắc Kinh để nộp đơn kiện lên Cục thỉnh nguyện quốc gia.
Họ tố cáo các quan chức địa phương đã biển thủ tiền bồi thường đất đai của dân làng. Nghe mà tức á!
Vừa đến Bắc Kinh, nhóm của ông Dương đã bị lừa vào một chiếc xe với lời hứa sẽ cung cấp chỗ ở. But plot twist là chiếc xe này chạy ngược về Nhạc Trì luôn.
Và đây là phần đau lòng nhất: Trong suốt 81 giờ di chuyển (3 ngày 3 đêm đấy các bạn ạ ), cả nhóm bị còng tay và đánh đập liên tục trong xe. Theo điều tra, các nạn nhân từ chối thương lượng để đổi lấy thức ăn hay nước uống.
Kết thúc bi thảm không ai ngờ
Khi xe về đến Nhạc Trì, 3 người đi cùng được thả ra. Họ nói không biết tại sao ông Dương lại thiệt mạng.
Sau khi ông Dương qua đời, nhóm bắt người đã vứt xác ông ra đường ở thôn Bán Câu, trấn Dụ Trấn thuộc huyện Nhạc Trì. Quá tàn nhẫn!
Theo tờ Bưu điện Hoa Nam Buổi sáng, một quan chức huyện này đã bị đình chỉ công tác vì liên quan đến vụ việc. Hiện các nhà chức trách đang điều tra làm rõ.
Nguồn: soha.vn