SuaStar8535
New member
Ơ kìa, đừng vội nghĩ là cụ ông đang "cắm sừng" vợ nhé! Câu chuyện này ngọt hơn cả phim ngôn tình mấy bạn ơi
Bệnh Alzheimer đã khiến cụ Michael Joyce (68 tuổi) đến từ New Zealand quên đi muôn vàn thứ, thậm chí cả việc mình đã kết hôn rồi. Nhưng mà plot twist ở đây là... cụ vẫn cầu hôn đúng người vợ của mình luôn á! Đúng là định mệnh không thể chối từ
Bà Linda (64 tuổi) - vợ cụ Michael - đã chia sẻ lại câu chuyện xúc động này. Hai cụ đang sống tại Auckland, New Zealand. Hàng đêm cụ Michael thường ngủ sớm nhưng lại hay trằn trọc mãi vì bệnh tật.
Đêm hôm đó, chỉ vài tiếng sau khi nằm xuống, cụ Michael tỉnh dậy và đứng giữa phòng với vẻ mặt ngơ ngác, bối rối tột độ.
Bà Linda kể lại: "Tôi nhìn thẳng vào mắt ông ấy và hỏi có chuyện gì không ổn không. Ông ấy như muốn nói gì đó nhưng không thể nói thành lời luôn".
Bà cầm tay cụ và hỏi lại lần nữa. Câu trả lời của cụ Michael khiến bà Linda tưởng mình sập nguồn luôn. Cụ ngước lên, nước mắt đầm đìa, giọng run run: "Em đồng ý làm vợ anh nhé?"
Bà Linda như đứng hình mấy giây vì hạnh phúc quá. Bà trả lời ngay: "Dĩ nhiên rồi! Em đã mong chờ giây phút này lắm anh ơi"
Cụ Michael hỏi lại để chắc chắn: "Vậy khi nào mình cưới?". Và thế là họ quyết định tổ chức đám cưới vào cuối tuần luôn, chỉ vài ngày sau lời cầu hôn đó thôi!
Bà Linda nghĩ rằng sáng hôm sau cụ sẽ quên hết vì ảnh hưởng của bệnh Alzheimer. Nhưng không ngờ plot twist còn sốc hơn nữa các bạn ơi!
Sáng ra, cụ Michael tỉnh dậy và vẫn nhớ rõ mọi thứ đã nói đêm qua!
"Ông ấy nói ông ấy đang rất hạnh phúc. Bằng cả lý trí lẫn trái tim, đây là điều ông ấy thực sự muốn làm, ông ấy mong chờ ngày được kết hôn với tôi."
Thật không thể tin được, bệnh Alzheimer có thể cướp đi trí nhớ của cụ Michael, nhưng không thể nào xóa được tình yêu và lời hứa cụ dành cho bà Linda
Cụ Michael được chẩn đoán mắc bệnh Alzheimer từ năm 2010. Từ đó cụ phải chiến đấu cực khổ với căn bệnh quái ác này - hay quên, khó kiểm soát cảm xúc, ngôn ngữ cũng kém đi nhiều.
Thế là một đám cưới nhỏ xinh của cặp đôi "already married" diễn ra sau 6 ngày lời cầu hôn, với 15 khách mời là người thân và bạn bè thân thiết
Sau lễ cưới, bà Linda hạnh phúc share: "Đó thực sự là một ngày đặc biệt trong đời. Nó như khẳng định lại tình yêu của chúng tôi - chúng tôi sẽ luôn ở bên nhau dù ốm đau hay khỏe mạnh"
Nhớ lại những kỷ niệm đẹp, bà kể thêm: "Năm 2003, tôi bị gãy lưng trong tai nạn cưỡi ngựa. Tôi từng nghĩ phần đời còn lại sẽ phải ngồi xe lăn. Chính lúc khó khăn nhất, Michael không hề bỏ rơi tôi, thậm chí ông ấy còn nghỉ việc để chăm sóc tôi chu đáo. Ông ấy là người mà tôi đã, đang và sẽ không bao giờ hối hận khi lấy làm chồng. Giờ đến lượt tôi ở bên, chăm sóc, giúp ông ấy chống lại căn bệnh Alzheimer này".
Dù Alzheimer có quái ác đến đâu, dù cụ Michael quên cả việc mình đã có vợ rồi, nhưng khi được chọn lại từ đầu, người cụ chọn vẫn là bà Linda. Đúng là "dù cho anh có quên hết đi, trái tim anh vẫn nhớ em"
Nguồn: kenh14.vn