Ai bảo sống lâu là sung sướng? Cụ Mbah Gotho đây đã "check-in" qua 3 thế kỷ 19, 20 và 21 rồi mà vẫn chưa được gặp ông Diêm Vương. Trong khi đó, anh em, vợ và các con cụ đều đã về với tổ tiên hết rồi, chỉ còn mình cụ là "cô đơn trên đời"
Theo giấy tờ chính thức mà chính quyền Indonesia công nhận, cụ Mbah Gotho mới chính là người sống thọ nhất thế giới hiện nay. Nhưng mà ở tuổi 145, cụ cũng không hứng thú với danh hiệu này lắm đâu.
Sinh ngày 31/12/1870, cụ Mbah sắp "thổi nến" mừng tuổi 146 vào cuối năm nay. Mắt yếu quá rồi nên giờ cụ chỉ có thể nghe đài thôi, xem TV thì khỏi đi
Sống qua 3 thế kỷ nghe có vẻ "xịn" nhưng thật ra cực kỳ cô đơn. Cả 10 anh em, 4 người vợ và các con của cụ đều đã qua đời hết rồi. Giờ chỉ còn mình cụ một mình trên đời này thôi. Khi được hỏi về bí quyết sống lâu, cụ Mbah chỉ nói đơn giản: "Kiên nhẫn"
Trong cuộc phỏng vấn với trang tin Liputan 6, cụ Mbah bày tỏ rằng ở tuổi này, cụ cũng không muốn sống thêm nữa. Có lẽ cụ sẽ "ra đi sớm" bởi các cháu cũng đã ổn định gia đình rồi.
Fun fact là cụ Mbah chỉ là một trong những người siêu thọ chưa được Guinness công nhận chính thức đâu nha. Còn có cụ ông James Olofintuyi 171 tuổi ở Nigeria và cụ ông Dhaqabo Ebba 163 tuổi ở Ethiopia nữa. Kỷ lục Guinness chính thức vẫn thuộc về cụ bà Jeanne Calment người Pháp, 122 tuổi
(Nguồn: Liputan 6)
Nguồn: kenh14.vn