Cứ nhìn thấy ông xã kém 10 tuổi là muốn "auto bực mình" luôn á

SuaCandy884

New member
6172fb66d9c2f4b5539c.jpg


Năm nay chị 40 tuổi, mới quyết định về chung một nhà với ông xã kém mình cả giáp luôn. Hồi trẻ chị cày cuốc không biết mệt, tự lập công ty, kiếm tiền nuôi cả gia đình ăn sung mặc sướng. Nhờ vậy mà bố mẹ và các em ở nhà khang trang, đi lại xe hơi xịn sò lắm nha.

Chuyện tình cảm thì chị cũng trải qua nhiều mối, nhưng toàn là "ship" đắm không bến bờ cả Còn ông xã hiện tại thì ban đầu làm nhân viên cho chị đó. Thấy anh ấy đẹp trai, làm việc nhanh nhẹn, lại có "mối" rộng nên chị cho lên làm thư ký riêng luôn. Rồi cứ thế mà hai đứa "đánh rơi tim" vào nhau, quyết định cưới luôn bất chấp thiên hạ nghĩ gì.

a2dbb78ac6c63da1400d.jpg


Nhưng mà drama bắt đầu từ sau đám cưới nha mọi người ơi! Hồi yêu, anh ấy là "cây đa cây đề" của công ty, tự lập, độc lập, làm ăn ngon lành. Một tay kéo về bao nhiêu hợp đồng "khủng" cho công ty. Chưa kể còn chăm sóc chị chu đáo, khiến chị hạnh phúc muốn bay.

Nhưng từ khi về sống chung một mái nhà, anh ấy "lột xác" luôn á! Lười biếng, ở bẩn kinh khủng. Chị chỉ thuê giúp việc tuần 1 lần cho riêng tư, mà anh ấy toàn vứt quần áo lung tung khắp nhà. Bát đĩa ăn xong chồng cao như núi, cứ ngồi đợi chị hoặc giúp việc dọn. Công việc thì cũng qua loa đại khái, không còn "cháy hết mình" như xưa nữa, thấy mà bực mình!

Chị nhắc nhở mấy lần rồi, nhưng anh ấy lại đòi ngược lại - bắt chị thăng chức cho anh vì mấy đứa nhân viên đồn là anh "bám váy" vợ mới được thế này thế kia. Anh muốn có chức vụ ngang chị để "giữ thể diện" riêng của mình.

Nguồn: soha.vn
 
Back
Top