Cử nhân từng du học Nhật làm bảo mẫu, lương 50 triệu/tháng khiến dân mạng tranh cãi gay gắt

EchAngel2070

New member
65b861f2c676024060a1.jpg


Chị gái 9x này đã cày nghề "bảo mẫu toàn thời gian" được 5 năm rồi đó, và câu chuyện của chị đang làm mưa làm gió trên mạng xã hội với đủ kiểu reaction từ A đến Z luôn

Nhắc đến nghề bảo mẫu, ai cũng nghĩ đơn giản thôi, nhưng plot twist là cô gái 9x này lại là cử nhân xịn sò, từng du học Nhật Bản, chơi đàn piano lẫn violin như nghệ sĩ, nói tiếng Anh và tiếng Nhật như gió, mà giờ đang làm "bảo mẫu toàn thời gian" với mức lương 15.000 NDT/tháng (tầm 51 triệu VND) ✨

"Hòn ngọc quý" trong nhà quyết tâm ra ngoài khám phá thế giới

Cô gái này tên là Nemo, sinh năm 1992 ở Sơn Đông, Trung Quốc. Là con một nên được cưng như trứng mỏng từ bé. Nemo tiếp xúc với nhạc cụ từ siêu nhỏ luôn, từ đàn organ đến violin, cá tính độc lập và có chính kiến ngay từ đầu.

18 tuổi, Nemo đậu vào khoa thanh nhạc của một trường đại học đúng như mơ ước. Nhờ skill chơi đàn từ thuở bé, cô làm giáo viên dạy violin ở cửa hàng nhạc cụ, nhận show biểu diễn event kiếm tiền sinh hoạt phí tự lực cánh sinh

Sau khi tốt nghiệp đại học, Nemo quyết bay sang Nhật Bản du học, nhưng plot twist là cô không theo đuổi thạc sĩ như mong đợi của bố mẹ mà chỉ học ngôn ngữ trong 1 năm thôi. Lý do? Vì cô biết rõ mình muốn gì: "Muốn thay đổi thế giới của mình thì phải bắt đầu bằng việc mở rộng tầm nhìn trước đã"

d75df42dfb50914bfeaa.jpg


Ngoài giờ học, Nemo cày 2 job part-time một lúc để kiếm tiền sống - một job ở nhà xưởng, một job ở Uniqlo. Hustle culture thật sự!

Một năm sau, Nemo về nước và định cư ở Bắc Kinh. Từ bé đã mê các chương trình giải trí và phim truyền hình, nên cô mơ ước được làm quen với các minh tinh nổi tiếng, vì thế quyết định trở thành thợ trang điểm. Cô "úp sọt" bố mẹ đi học trang điểm thay vì tìm việc liên quan đến âm nhạc

Mới vào nghề, cô trang điểm mọi thứ luôn - từ diễn viên, khách mời đến cô dâu. Dù người khác coi thợ trang điểm là nghề "thấp bé", nhưng Nemo chả quan tâm. Mục tiêu của cô là kiếm nhiều tiền hơn, mua đồ mình thích và tặng quà ý nghĩa cho bố mẹ thôi.

e3d8773eab9c52109d22.jpg


Tuy nhiên, công việc trang điểm khá mệt mỏi, giờ giấc không cố định, mà lương chỉ 4.000 NDT/tháng - vừa đủ sống qua ngày thôi Nhưng cô chọn nghề này vì thấy mình có cơ hội gặp gỡ nhiều người hơn, muốn thay đổi bản thân và mở rộng mối quan hệ.

Nemo tâm sự: "Tớ khá hướng nội, cảm thấy như có gì đó thiếu thiếu trong lòng từ hồi nhỏ. Lớn lên, tớ rất muốn trở nên hướng ngoại, vui vẻ hơn, có nhiều bạn bè hơn và trở thành phiên bản tốt hơn của chính mình".

Cơ hội bất ngờ và 5 năm làm bảo mẫu với mức lương "level giám đốc"

Một lần đi làm, Nemo gặp một khách hàng đã thay đổi cả quỹ đạo cuộc đời cô luôn.

Hôm đó, cô vừa trang điểm vừa tán gẫu với khách. Biết cô đa tài, người khách mời cô về nhà làm giúp việc toàn thời gian. Công việc chính là chăm sóc cô con gái 5 tuổi, được bao ăn ở. Phần nấu nướng và dọn dẹp thì đã có người khác lo rồi, nên cô không phải lo lắng gì cả

Vì chưa có kinh nghiệm trông trẻ, Nemo đồng ý thử việc 3 ngày. Không ngờ là cô có thể apply hết mọi skill của mình vào công việc này luôn!

20433c6f119bc3614510.jpg


Cô có thể dạy đàn, dạy tiếng Anh, phụ đạo bài tập cho con gái chủ nhà. Khi cô chủ đi event, cô cũng có thể support trang điểm bất cứ lúc nào. Nhờ đa năng thế nên Nemo được gia đình cô chủ yêu quý vô cùng

Một năm sau, gia đình cô chủ chuyển ra nước ngoài sống, công việc "bảo mẫu" đầu tiên của Nemo kết thúc. Sau đó, cô liên hệ với công ty môi giới và tiếp tục theo đuổi nghề này.

Giờ đã là năm thứ năm Nemo làm nghề này và đang giúp việc cho gia đình người chủ thứ tư với mức lương 15.000 NDT mỗi tháng. Với người chủ hiện tại, Nemo rất biết ơn vì được tôn trọng nhất, có phòng riêng, nhiều không gian riêng tư hơn và có thể làm những điều mình thích

Hạnh phúc với công việc mình chọn

"Công việc không phân biệt cao thấp, miễn là nó khiến bạn hạnh phúc thì đó là một công việc tốt rồi." Nemo tự nhận mình là kiểu "bảo mẫu" sống khác biệt và rất hài lòng với công việc hiện tại. Tuy nhiên, bố mẹ cô không biết gì về công việc thật của cô, cứ nghĩ cô đang làm gia sư ở Bắc Kinh

Tháng 10 năm nay, khi được chủ nhà đồng ý, Nemo bắt đầu quay video ghi lại công việc hàng ngày đăng lên mạng xã hội. Các video thú vị của cô thu hút cực nhiều sự chú ý, nhiều netizen bày tỏ sự bất ngờ về cô bảo mẫu trẻ tuổi có bằng cử nhân, biết chơi đàn này.

5d67e5bacb1bb786b19d.jpg


Bên cạnh đó, bố mẹ cô cũng biết chuyện cô đang làm giúp việc cho nhà người ta rồi. Ban đầu mẹ cô siêu phản đối, nhưng cô có suy nghĩ riêng: "Con chọn làm những gì mình muốn, con có thể tìm thấy niềm vui từ đó, con nghĩ như thế đã đủ mãn nguyện rồi". Bố mẹ cô cũng hết cách, cuối cùng chỉ đành chấp nhận thôi ‍♀️

Sau khi các video của cô viral, cô nhận về cả núi lời động viên lẫn chỉ trích từ cư dân mạng. Có người khen cô lan tỏa năng lượng tích cực, cũng có người nói cô lừa đảo để nổi tiếng và có ý đồ riêng.

Mặc dù buồn nhưng Nemo hiểu rằng mình không thể làm hài lòng tất cả mọi người được, chỉ cần sống thật với chính mình là đủ rồi. Lúc rảnh cô thường xem phim giải trí hoặc tìm hiểu về tâm lý và giáo dục trẻ em. Hiện tại, cô đã thi đậu chứng chỉ giáo viên luôn. Nemo tin rằng: "Bất kể bạn đang làm nghề gì, điều quan trọng là phải có thái độ học tập suốt đời" ✨

Cuộc đời này, bạn sẽ chỉ là vai phụ trong cuộc đời người khác thôi, nên hãy sống một cuộc sống tích cực và lạc quan, làm điều bạn thích nhất nha!

ff76812a951f2e6adc9f.jpg

5ea4bb402206b61e238d.png


Nguồn: kenh14.vn
 
Back
Top