Teen8e8533d4
New member
Cử nhân đại học, thậm chí là tốt nghiệp trường xịn xò đi làm shipper không phải câu chuyện mới nhưng vẫn gây tranh cãi dữ dội.
Trong thị trường lao động cạnh tranh khốc liệt và tình hình kinh tế khó khăn hiện nay, các bạn sinh viên ngày càng khó kiếm việc khi ra trường. Các trường cao đẳng, đại học lớn không ngừng mở rộng tuyển sinh, thị trường việc làm ngày càng thu hẹp vì tình trạng cung vượt cầu quá trớn.
Tấm bằng đại học hiện giờ không còn là tấm vé vàng giúp người trẻ dễ dàng kiếm được việc làm nữa rồi. Và câu chuyện như anh thanh niên dưới đây không phải là hiếm đâu nhé! Trên mạng xã hội Trung Quốc từng náo loạn vì một sinh viên tốt nghiệp Đại học Thiên Tân - ngôi trường trọng điểm thuộc dự án 985 (các trường đại học xịn sò nhất Trung Quốc). Sau khi tốt nghiệp, anh đã vào làm... shipper cho một app giao đồ ăn luôn!
Trong suy nghĩ của nhiều người, shipper là công việc không cần trình độ học vấn gì cả, ai cũng làm được. Điều này đối với người có bằng cấp cao như anh là không thể chấp nhận được. Không ít ý kiến cho rằng anh kém cỏi, không đủ kiên trì và cố gắng để tìm cho mình một công việc văn phòng như bạn bè.
Được biết, anh shipper này đã tốt nghiệp Đại học Thiên Tân với thành tích tốt đấy nhé. Tuy nhiên, chuyên ngành anh học tương đối đặc thù - ngành hậu cần. Sau khi ra trường, các công việc đúng chuyên môn rất giới hạn. Để kiếm cơm, anh đành phải đi làm shipper suốt 3 năm trời.
Lý giải cho lựa chọn bị "ném đá" của mình, anh cho biết môi trường làm việc hiện tại quá cạnh tranh nên không kiếm được việc ưng ý. Nhiều sinh viên tốt nghiệp trường danh tiếng như anh có trình độ cao ra trường cũng chỉ nhận được mức lương 3.000 nhân dân tệ/tháng (hơn 10 triệu đồng). Trong khi đó, làm shipper tuy vất vả nhưng kiếm được hơn RẤT NHIỀU. Cụ thể, anh đã kiếm được 400.000 nhân dân tệ (khoảng 1,32 tỷ đồng) trong 3 năm, tức là trung bình khoảng 11.000 tệ/tháng luôn! Anh quan niệm chỉ cần kiếm được nhiều tiền thì có thể làm bất cứ công việc gì, không cần quan tâm đến ánh mắt xã hội.
Nhiều netizen đã bình luận trái chiều về vấn đề này. Trước câu chuyện cử nhân đại học top đầu đi làm shipper, nhiều ý kiến cho rằng đây là lựa chọn dại dột vì đánh đổi cả tương lai tươi sáng phía trước. Dù ban đầu có thể kiếm được nhiều tiền hơn làm việc trí óc nhưng chỉ kéo dài được vài năm thôi. Việc đánh đổi cái lợi nhỏ trước mắt mà bỏ qua tương lai lâu dài là một lựa chọn tồi tệ. Hơn nữa, việc học hành tử tế 4-5 năm trời cuối cùng lại không sử dụng được những thứ mình học thì quá phí phạm.
Tuy nhiên, một số người cũng cho rằng trong thị trường lao động hiện nay, đây đơn giản là một lựa chọn thực tế, dù đáng buồn. Một người phải gánh trên vai nỗi lo cơm áo gạo tiền mỗi ngày thì không thể nói về những lý tưởng và dự định xa xôi trong tương lai được. Ngoài ra, công việc nào cũng là cao quý cả. Miễn là kiếm tiền một cách chân chính, bằng chính nỗ lực của bản thân thì dù làm shipper hay làm nghề gì khác đều đáng được ghi nhận như nhau.
Sau tất cả, những sinh viên có thành tích cao như chàng trai shipper này có thể tìm một công việc bán thời gian hoặc việc tạm thời để hỗ trợ sinh hoạt phí và kiên nhẫn đợi đến khi môi trường việc làm được cải thiện để tìm công việc phù hợp hơn. Việc làm nghề không phù hợp với trình độ học vấn trong thời gian dài cũng là một sự lãng phí tài nguyên giáo dục. Công việc không chỉ đơn thuần là để kiếm tiền mà còn để phát triển bản thân và giúp mang lại một cuộc sống có ý nghĩa nữa.
Nguồn: soha.vn