Tết đến xuân về lẽ ra là lúc sum họp gia đình, nhưng không ít bạn trẻ mới ra trường phải ngậm ngùi ở lại phố lớn, nhận job trông nhà ngày Tết để kiếm thêm thu nhập. Nghe mà xót xa quá trời!
**Cử nhân kinh tế nhận trông nhà - câu chuyện đời thực**
Dạo này dịch vụ trông nhà Tết mọc lên như nấm, rao bán khắp nơi trên mạng. Nhưng điều gây xúc động nhất lại là lời rao của bạn Thọ - một tân cử nhân từ Đại học Kinh tế Quốc Dân tại Hà Nội.
Bạn Thọ đã tự quảng cáo "dịch vụ" của mình trên vatgia, rongbay... với tone cực chân thành: "Là sinh viên mới tốt nghiệp trường Đại học Kinh tế quốc Dân khóa học (2008-2012). Do nền kinh tế suy thoái gặp nhiều khó khăn, muốn tìm việc làm thêm ngày Tết.
Em nhận trông nhà ngày Tết Nguyên đán 2013 cho gia đình Anh/Chị nào cần giúp gia đình hương khói trong ngày Tết nguyên đán 2013, thắp nhang đơn giản và dọn dẹp nhà cửa sạch sẽ, chăm sóc chó mèo, chăm sóc cây cảnh và khuôn viên. Đảm bảo an toàn, chu đáo, cẩn thận.
Để cho Anh/Chị được yên tâm đón một cái Tết nguyên đán An khang thịnh vượng, Em có thể đặt giấy tờ tùy thân để làm tin. Hiện em đang ở tại Q.Hoàng Mai, Hà Nội. Em hứa sẽ chăm sóc an toàn, cẩn thận, chu đáo".
Để tăng độ tin cậy, bạn Thọ còn public luôn cả số CMND và SĐT của mình nữa á!
Khi được hỏi, Thọ tâm sự: "Quê em cách đây có 160km, cũng gần nhưng em không về. Em muốn ở lại để kiếm thêm thu nhập. Bố mẹ có cho đâu vì em là con trai nhưng vẫn phải cố".
Và Thọ không phải case duy nhất sẵn sàng hy sinh ngày Tết để ở lại TP làm thêm đâu!
Nếu Thọ "đơn thương độc mã" thì bạn Hùng lại lập hẳn một team. Trên trang jaovat, Hùng post: "Em là một nhân viên tin học đang làm việc tại Phú Nhuận. Bạn em là một nhân viên sản xuất tại Tân Bình. Tụi em là nam giới và quê ở Đồng Nai.
Hiện em và người bạn này đang tìm kiếm việc làm những ngày tết để kiếm thêm thu nhập. Chúng em nhận trông nhà dịp tết, trông coi cửa hàng hay văn phòng cơ quan tại khu vực: TP HCM, Bình Dương, Vũng Tàu, Đồng Nai. Đảm bảo trung thực, chuyên cần.
Thời gian có thể làm việc: Từ 28 Tết đến mồng 8 Tết. Quý cơ quan hay anh chị,mẹ nào có nhu cầu như trên thì xin vui lòng liên hệ với chúng em. Xin Chân Thành Cảm Ơn".
Những case như Thọ, như Hùng ngày càng nhiều trên mạng luôn. Chỉ cần search "nhận trông nhà ngày Tết", Google trả về hơn 4,5 triệu kết quả chỉ trong 1 giây! Điều đáng chú ý là những người nhận trông nhà, lau dọn nhà hầu hết đều là nam á!
**Kiếm tiền Tết không dễ như ăn kẹo**
Gần đây, nhiều gia đình đổi lifestyle, không còn ở nhà sum vầy vào thời khắc giao thừa nữa mà rủ nhau đi du lịch, nghỉ dưỡng để tận hưởng sau một năm cày cuốc vất vả. Chính vì thế, nhu cầu tìm người trông nhà ngày Tết đang tăng lên.
Chị Thu Hiên (Hai Bà Trưng – Hà Nội) làm trong ngành dầu khí, gia đình khá giả. Chị chia sẻ năm nay chị và gia đình nhà chồng sẽ dành trọn kỳ nghỉ Tết đi 5 nước châu Âu luôn. Chị nhờ bố mẹ ruột tới trông nhà nhưng bị từ chối vì họ cũng đi du lịch và cũng cần người trông nhà hộ nữa.
"Tôi muốn tới các trung tâm để thuê người lắm nhưng lại sợ. Nhà tôi rất nhiều đồ đạc đắt tiền, không thể cất đi được. Lỡ họ đến, nhà thì không trông mà đồ thì bê đi. Tôi lo lắm, họ toàn người lạ, không thể đặt niềm tin vào họ được. Còn những em tự rao trên Internet thì càng không đáng tin. Họ không có cơ quan nào quản lý, dễ làm liều lắm", chị Hiên lo lắng.
Thiếu lòng tin chính là rào cản khiến dịch vụ trông nhà thuê không thể phát triển như tiềm năng của nó. Bên cạnh đó, vấn đề giá cả cũng khiến những bạn như Thọ, Hùng khó xin được việc ngày Tết.
Dù đã đăng tin cả tháng trời, đến giờ Thọ vẫn chưa có khách nào. "Vì hy sinh ngày Tết nên giá em cũng không lấy rẻ đâu chị ạ. Em xin 800.000 đồng/ngày. Các trung tâm họ lấy cao hơn nhiều, tận 2 triệu, 3 triệu một ngày, không đơn giản đâu chị ạ" Thọ chia sẻ.
Thọ còn giải thích thêm về mức giá: "Tết đến, người ta được về nhà nghỉ ngơi trong khi mình thui thủi lau dọn nhà cửa nên cái giá đó cũng hợp lý thôi chị ạ".
Nguồn: soha.vn