Cú ngã "huyền thoại" và màn bùng nổ đỉnh cao từ ông chú Van Gaal

HanBoy

New member
1aa0536da0bfaa595c1f.jpg


Dân tình Quỷ Đỏ đang lụi tim với cả núi cảm xúc sau 2 trận đấu đầy drama không tưởng luôn á!

Man United thắng - nghe xong ai cũng sốc vì điều này đã thành "hàng hiếm" của mùa giải năm nay rồi. Nhưng chưa hết đâu, họ ẵm trọn 3 điểm theo kiểu plot twist mà chả ai nghĩ tới được.

Tuần trước, Quỷ đỏ thua tan tành Midtjylland tại sân MCH Arena. Xong trận, Van Gaal lên tiếng nhỏ nhẹ với báo chí: "Sẽ cố gắng chiến đấu khi về Old Trafford nhưng mà... khó lắm nha mọi người".

Fan MU nghe xong nổi máu lên hết, "Tulip thép" không biết ông còn lại cái gì sau gần 2 năm ngồi ghế nóng Quỷ đỏ nữa? ‍♂️

Nhưng rồi cách đây 3 ngày, Man United thắng cực thuyết phục tại Old Trafford nhờ cú đúp từ một anh chàng... em chàng gì đó. Sau trận, cả thế giới lùng sục xem đó là ai, hóa ra là Rashford 18 tuổi ngay lần đầu ra sân cho đội 1 đã xé lưới cực đỉnh!

749032616b6504cdbc83.jpg


Và thế là phải nhớ luôn số áo 39 này rồi

Nhưng dân mạng lại vẫy tay "ơ kìa": Midtjylland có gì đâu mà khoái, chờ đấu Arsenal rồi sẽ biết các bạn trẻ này tới đâu thôi!

Trong một ngày mà đội hình chấn thương ngồi trên khán đài còn dễ nhận ra hơn cả lũ ngồi ghế dự bị, Van Gaal gần như đã thực hiện màn "biểu diễn xiếc" hoàn hảo luôn.

Hoàn cảnh của "Tulip thép" đang kiểu "dế mèn trên đĩa" chuẩn không cần chỉnh: thua → bị dọa đuổi việc → thắng 1 trận → giữ lại → rồi lại thua. Nhưng hôm nay, gần như Van Gaal và đám trẻ của mình đã phá vỡ được vòng lặp này rồi!

Man United chỉ cầm bóng 31%, có lúc chỉ 15% so với Arsenal, khác xa quá khứ huy hoàng, nhưng thế là đủ để Manucians sướng rơn đêm nay rồi!

6fae5f26e6831b4afdbf.jpg


Những đứa trẻ của Van Gaal được dùng vì... không còn cách nào khác. 13 cái tên chủ chốt chấn thương thì biết làm sao bây giờ, phải kéo lũ trai tài 17-18 tuổi lên đánh trận với top đội bóng thuộc nhóm "Big Four" ngày xưa thôi.

Nhưng trong tình huống khó khăn này, Van Gaal đã làm cả thế giới phải nháo nhào lục tung google tìm info những cái tên ông tung vào sân hôm nay.

Họ, với sức trẻ và máu lửa muốn toả sáng, đã cho đoàn quân mạnh nhất 10 năm của Wenger biết rằng: Thắng trên Old Trafford chưa bao giờ là chuyện dễ cả nhé!

Van Gaal, hôm nay và mai nữa, chắc chắn sẽ phủ kín các trang báo với hình ảnh ông bật dậy khỏi ghế HLV, chạy thẳng ra đường biên mà phản ứng với trọng tài.

Phút 74, vị chiến lược gia người Hà Lan đã phẫn nộ, tranh cãi, thậm chí còn ngã "bất tử" xuống sân theo cách tự do nhất có thể để diễn tả cho trọng tài biết chuyện gì đang xảy ra.

Fan sục sôi cố diễn lại tình huống, chắc lúc đó Van Gaal nói: "Cầu thủ bên tôi ngã như thế này đấy nha ông trọng tài!"

Sự đáng yêu lên level max, "Tulip thép" làm tất cả, kể cả việc ngã bịch ra cỏ trong cái nhìn đầy ngỡ ngàng từ ông vua áo đen, đối thủ Wenger, người cũ Ryan Giggs và cả tiếng cười rần rần từ fan tại Old Trafford.

7abf6cf73c4798d3e9c2.jpg


Liệu tất cả có phải là bước ngoặt mới cho Man United và vị chiến lược gia già này không?

Không ai có thể vô địch với đám trẻ con, nhưng trong bóng đá điều quan trọng nhất là mang lại cảm xúc và các cậu nhóc của Van Gaal đã làm được điều đó rồi!

Kết thúc trận đấu, ấn tượng nhất là nụ cười của Tulip thép và màn hát hò của Sir Alex Ferguson trên khán đài. Ngài đã vui mừng, phấn khởi và hát theo Glory Glory Manchester đầy hứng khởi luôn!

Cứ tiếp tục như thế đi Van Gaal, tiếp tục với những cú nổ bom tiếp theo bằng chính những người Manchester đầy khát khao cống hiến và hết mình như vậy!

Với cú đúp đêm qua, Marcus Rashford chính thức trở thành cầu thủ trẻ nhất ghi bàn cho Man United ngay trong trận ra mắt Premier League đó nha!

Cột mốc kỷ lục của Rashford là 18 tuổi 120 ngày. Kỷ lục cũ thuộc về James Wilson, lập được trong trận Quỷ đỏ thắng Hull City 3-1 tháng 5/2014 khi mới 18 tuổi 157 ngày.

5056c059af02a1725e96.jpg






Nguồn: soha.vn
 
Back
Top