Cứ mùng 6 Tết là dân tình lại kéo đến chợ "choảng nhau" cầu may – truyền thống quá là đỉnh!

Đến hẹn lại lên, cứ nhằm mùng 6 Tết, người dân ở Thanh Hóa lại kéo nhau đến ngôi chợ 1 năm chỉ họp một lần để "choảng nhau" cầu may mắn, tài lộc – nghe xong chỉ muốn bay luôn!

Sáng 22-2 (tức ngày 6 Tết), hàng ngàn người dân ở khắp nơi lại đổ về tổ dân phố Chùa Lạc Giang, phường Đông Sơn, tỉnh Thanh Hóa để dự phiên chợ "độc nhất vô nhị" ở xứ Thanh - chợ "choảng nhau" cầu may, một năm chỉ họp duy nhất 1 lần thôi nha! Limited edition vãi

93059b745605b5ebda21.jpg


Đến dự phiên chợ Chuộng vào mùng 6 Tết Bính Ngọ 2026, người dân không chỉ được ăn uống thoải mái với đủ món ngon "cây nhà lá vườn" như bánh cuốn, bánh dẻo, bánh đa gấc, mua các cây con giống, chơi trò dân gian... mà còn được thưởng thức những màn "choảng nhau" bằng cà chua, trứng gà, vịt – "đặc sản" không thể thiếu tại chợ này luôn! Đúng là chợ gì mà chanh sả thế ✨

Dân gian có câu "Chết bỏ con bỏ cháu, sống không ai bỏ mùng 6 chợ Chuộng" để nói về tầm quan trọng của phiên chợ "có một không hai" này. Nghe xong mới thấy phiên chợ này hot cỡ nào! Theo dân gian, nguồn gốc diễn ra phiên chợ này có từ thời nhà Lê đó nha.

Theo sử cũ, vào ngày mùng 6 Tết, có một vị tướng bị giặc đuổi chạy qua đây. Để tránh bị địch phát hiện, vị tướng ra lệnh cho quân lính cùng dân làng họp chợ. Khi quân địch đến tưởng đó là phiên chợ bình thường nên không đề phòng gì cả. Plot twist thật sự!

97f6ce7226b381c3afae.jpg


Lúc vị tướng phát lệnh tấn công, quân địch bị bất ngờ không kịp trở tay và bị đánh tan tác. Để tưởng nhớ vị tướng đã có công dẹp giặc, cứ ngày mùng 6 Tết Nguyên đán người dân lại nô nức đến đây để họp chợ, trở thành nét đẹp văn hóa của người dân địa phương. Ý nghĩa quá đi mất thôi!

Theo ghi nhận, trong sáng nay, thời tiết có mưa nhẹ, nhiệt độ xuống thấp, thế nhưng không lạnh như năm trước. Ngay từ sáng sớm, người dân địa phương khắp nơi đã đổ về chợ Chuộng để mua bán, cầu may mắn ngày đầu năm mới. Vibe đầu năm phải chill thế này mới chuẩn! ☔

24cad6feaf08240115be.jpg


0d4270eb477e91033a5f.jpg


Cà chua, thứ "vũ khí" không thể thiếu ở chợ Chuộng để người dân ném nhau cầu may. Ai đi chợ này mà không mang cà chua thì xem như chưa đến nha!

2c126cfa3633c758b45d.jpg


Thanh niên đến chợ ai cũng cầm cho mình 1 túi cà chua để "choảng nhau" – chuẩn bị sẵn vũ khí rồi còn gì!

d352f26b83379cea7289.jpg


Các cô gái trẻ luôn là mục tiêu để thanh niên ném cà chua. Đây chắc là kiểu "thả thính" phiên bản xứ Thanh rồi!

af7a38a2b43118f813e3.jpg


c78731388c06b590e0e4.jpg


Nguồn: kenh14.vn
 
Back
Top