ThíchThìNhích
New member
Kỳ thi đại học vừa drop xong, nhưng plot twist là có một địa điểm bất ngờ trở thành "hot spot" đông nhất nhì chứ không phải sân bay hay resort gì đâu nha! Đó chính là... các cửa hàng điện thoại và điện tử đó các bạn ơi
Vừa ra khỏi phòng thi, team học sinh cùng phụ huynh đã lập tức kéo đến các cửa hàng công nghệ để shopping liền tay. Áp lực học hành tan biến, giờ là lúc "đền bù" cho bản thân rồi!
Tại nhiều tỉnh thành ở Trung Quốc, hình ảnh các cửa hàng điện thoại chật cứng người sau kỳ thi đã viral khắp mạng xã hội. Nhân viên bán hàng còn kể lượng khách đông không khác gì dịp Tết luôn á Nhiều bạn học sinh vừa nộp bài xong đã cùng gia đình đi sắm điện thoại mới, laptop mới hoặc lên plan chi tiêu mùa hè cực khủng.
Nhưng mà thực ra điện thoại chỉ là phần nổi của tảng băng thôi nha! Danh sách "muốn có" sau thi còn dài lắm: du lịch tốt nghiệp, học lái xe, phẫu thuật mắt cận, party với hội bạn thân... cộng lại thành một con số "trời ơi đất hỡi" luôn đó
Có phụ huynh Trung Quốc từng share tổng chi phí dự kiến sau kỳ thi của con lên tới hơn 80.000 NDT (tầm 312 triệu đồng), chưa kể học phí và sinh hoạt phí khi vào đại học nữa đó nha. Với nhiều gia đình bình thường thì đây là con số khá "đau ví" đấy!
Khi phần thưởng thành "quyền lợi đương nhiên"
Điều khiến netizen tranh cãi ầm ầm không phải chuyện thưởng cho con sau khi học hành vất vả đâu nha. Nhiều phụ huynh sẵn sàng tặng con một món quà ý nghĩa sau khi vượt qua kỳ thi quan trọng - điều này hoàn toàn hợp lý mà!
Vấn đề nằm ở chỗ: từ khi nào phần thưởng lại bị nhìn nhận như một thứ "phải có" rồi?
Một mẹ ở Hàng Châu (Trung Quốc) từng kể rằng tối thi xong, con gái chị lập tức đưa ra 3 yêu cầu: mua iPhone mới, du lịch Tây Tạng một mình và đăng ký thẻ gym. Khi gia đình do dự về khả năng tài chính, bạn nhỏ này liên tục tranh cãi và cho rằng mình "xứng đáng" vì đã học hành vất vả suốt mấy năm trời.
Còn nhiều case khác cũng gây shock trên mạng:
• Có bạn thỏa thuận trước với ba mẹ rằng đạt điểm cao sẽ được thưởng tiền. Sau thi, toàn bộ số tiền đó nhanh chóng "bay màu" vào điện thoại, laptop và chuyến du lịch xịn sò.
• Thậm chí có câu chuyện về nam sinh đạt điểm cao nhưng liên tục ép mẹ đơn thân làm nghề thu ngân phải mua điện thoại giá mấy chục triệu. Khi bị từ chối vì hoàn cảnh khó khăn, bạn ấy còn dọa không đăng ký nguyện vọng hoặc bỏ học đại học luôn
Những câu chuyện như vậy khiến nhiều người tự hỏi: từ bao giờ điểm số lại trở thành một kiểu "hợp đồng giao dịch" giữa con cái và cha mẹ vậy trời?
"Bạn chỉ vừa thi xong, chứ không phải gia đình vừa giàu lên"
Không ai phủ nhận những nỗ lực của học sinh trong suốt nhiều năm học tập đâu nha. 3 năm cấp 3 với lịch học dày đặc, học thêm ngoài giờ kéo dài và áp lực thi cử thật sự không dễ chịu tí nào. Việc gia đình ghi nhận, động viên hay tặng quà sau kỳ thi là điều rất đáng làm!
Tuy nhiên, phần thưởng xuất phát từ tình yêu thương khác hoàn toàn với tâm lý xem thành tích học tập như một "tấm vé VIP" để demand mọi thứ vật chất mình muốn. Một chiếc điện thoại mới, chuyến du lịch hay món quà giá trị không phải "default setting" của ai cũng có đâu nha. Chúng còn phụ thuộc vào điều kiện kinh tế của từng nhà.
Với gia đình khá giả thì vài chục triệu có thể không phải chuyện quá lớn. Nhưng với nhiều gia đình khác, đó là số tiền phải tích góp trong nhiều tháng, thậm chí nhiều năm làm việc đó nha!
Có một comment được nhiều người thả tym:"Bạn chỉ vừa thi xong, chứ không phải gia đình vừa trở nên giàu có hơn" - câu này chạm quá luôn á!
Kỳ thi kết thúc không có nghĩa là áp lực tài chính của ba mẹ cũng kết thúc theo đâu nha các bạn ơi.
Giai đoạn "vàng" trước đại học nên làm gì?
Khoảng thời gian vài tháng trước khi nhập học đại học được xem là một trong những giai đoạn tự do nhất của đời người. Đây cũng là cơ hội vàng để chuẩn bị cho chặng đường mới phía trước!
Nhiều chuyên gia giáo dục suggest rằng thay vì chỉ focus vào shopping hay ăn chơi, các bạn học sinh có thể:
Tìm hiểu về ngành học, trường học tương lai
Học thêm kỹ năng sống, rèn luyện ngoại ngữ
Thử sức với công việc part-time để trải nghiệm giá trị của lao động và đồng tiền
Bên cạnh đó, đây cũng là thời gian hiếm hoi để chill bên gia đình trước khi bước vào môi trường sống mới. Sau khi vào đại học, thời gian gặp ba mẹ thường chỉ còn lại những kỳ nghỉ ngắn ngủi thôi á
Vì vậy, nhiều người cho rằng việc dành thời gian trò chuyện, phụ giúp công việc nhà hay đơn giản là cùng gia đình ăn một bữa cơm cũng là cách ý nghĩa để close chapter đời học sinh rồi đó!
Bottom line
Điểm số có thể mở ra cánh cửa đại học, nhưng điều quyết định một người đi được bao xa lại nằm ở cách họ nhìn nhận trách nhiệm, sự biết ơn và giá trị của những gì mình đang có.
Một kỳ thi có thể kết thúc sau vài ngày, nhưng những bài học về cách ứng xử với gia đình, với đồng tiền và với thành quả của chính mình mới là điều theo mỗi người trong nhiều năm về sau đó nha!
Nguồn: kenh14.vn