Bao nhiêu lần lướt mạng thấy ảnh đẹp xuất sắc rồi hí hửng đi du lịch, đến nơi mới "ơ kìa sao lại thế này?" Và câu chuyện về chuyến đi Paris của Maria Noyen chính là bài học xương máu cho ai hay tin ảnh sống ảo!
Tháng 11/2022, Maria Noyen bắt tàu từ London sang Paris công tác. Tranh thủ được ngày rảnh, cô quyết tâm phải ghé thăm địa điểm nổi tiếng bậc nhất nước Pháp - tháp Eiffel. Ngọn tháp huyền thoại này là biểu tượng của Paris từ năm 1880, do kỹ sư Gustave Eiffel thiết kế.
Nhờ MXH và các series đình đám như "Emily in Paris", Noyen đã tưởng tượng ra một khung cảnh lãng mạn tuyệt đẹp. Cô cứ nghĩ nếu được đến đó cùng người thân hay crush thì chắc sẽ là trải nghiệm đỉnh của chóp!
Bức ảnh tháp Eiffel được Noyen chụp từ xa.
Nhưng thực tế thì... càng đến gần càng vỡ mộng
Plot twist đầu tiên thuộc về khách sạn. Noyen đã cố tình book phòng gần tháp Eiffel để ngắm view, nhưng hóa ra tầm nhìn bị che khuất bởi vô vàn toà nhà, ga tàu điện và siêu thị luôn!
Mặc dù khách sạn chỉ cách tháp Eiffel 15 phút đi bộ, nhưng càng lại gần thì cảm giác lãng mạn càng... bay màu
Noyen chụp ảnh cùng tháp Eiffel.
Lúc xem ảnh trên mạng, Noyen hype lắm với cảnh mọi người ngồi picnic trên bãi cỏ gần tháp. Nhưng cô đã quên mất một chi tiết nhỏ: khu vực này đóng cửa vào mùa đông và không cho vào nữa!
Thêm nữa, những biển báo xung quanh tháp cấm vứt đồ ăn cũng khiến Noyen thấy hơi bị khó chịu.
Những tấm biển cảnh báo được đính lên hàng rào.
Khi đến gần hơn, Noyen bắt đầu thấy những hàng xe buýt du lịch dài như... điềm báo chẳng lành
Và đúng là vậy! Càng lại gần, tầm nhìn càng bị che khuất bởi biển người du khách và hàng rào thép khắp nơi.
Một chiếc ô tô đậu trước tháp Eiffel.
Đến nơi, Noyen mới "giật mình" nhận ra mình chỉ là 1 trong 20.000 người đang chen chúc ở đây. Nhiều du khách còn đội mũ nồi khiến cô gái Pháp chính gốc như Noyen bắt đầu nghi ngờ nhân sinh
Noyen chỉ biết cười trừ khi thấy mấy anh bán hàng rong đứng chào mời du khách mua mũ nồi "truyền thống Pháp".
Xung quanh tháp có rất nhiều người bán hàng rong đang bày bán những chiếc mũ nồi.
Nhưng đó chưa phải tất cả! Thực tế thì toà tháp đang được tu sửa, và mấy cái giàn giáo nhìn chả đẹp tý nào luôn
Một cặp đôi đang đứng chụp ảnh trước toà tháp.
Cô cũng hết hồn khi thấy dòng người xếp hàng dài ngoằng để lên tháp. Thế là Noyen quyết định... bỏ luôn, vừa tiết kiệm được từ 11 đến 28 USD, vừa tránh được cảnh chen chúc
Hàng dài người đang đợi để đến lượt mình lên tháp.
Phía đối diện cũng đông không kém, toàn người đang xếp hàng chờ chụp ảnh. Noyen mới nhận ra: hoá ra càng đứng xa tháp Eiffel, nó càng đẹp! Không còn đám đông, giàn giáo hay hàng rào thép gì nữa cả
Nguồn: kenh14.vn