Ôi chao, giới mê mai cổ thụ ơi, có một "cụ" mai đỉnh của chóp đang gây sốt ở miền Tây đây này!
Cụ mai 200 tuổi này thuộc quyền sở hữu của ông Dương Tấn Dũng (57 tuổi, TP. Long Xuyên, tỉnh An Giang). Hiện tại, cụ mai đang được đặt "trưng bày" tại một quán cà phê trên đường Nguyễn Hoàng, phường Mỹ Hòa, thành phố Long Xuyên để mọi người ghé thăm, check in sống ảo với màu vàng rực rỡ đang nở tung tóe.
Với dáng thẳng thanh thoát, cao khoảng 5m, tán xòe rộng 3,5m phủ khắp bốn phía, cụ mai này thực sự là một kiệt tác của thiên nhiên. Đây là loại mai tàn (sớm nở tối tàn) với phần gốc siêu to khổng lồ, nhiều cục u và đường gân trên thân trông cực kỳ nghệ thuật.
Chủ nhân cụ mai tiết lộ, ông mua cây này ở cù lao Tân Lộc, quận Thốt Nốt (Cần Thơ) vào cuối năm 2018 với giá 1,7 tỷ đồng. Sau khi mua về, nhiều đại gia liên tục inbox hỏi mua lại, thậm chí có người "chốt đơn" 6 tỷ đồng luôn nhưng ông Dũng vẫn kiên quyết không nhả. Đúng là giá trị tình cảm không đo đếm được bằng tiền bạc!
"Ngoài 'cụ' mai này, tôi còn sưu tầm khoảng 10 cây mai cổ thụ có độ tuổi từ hàng chục năm đến cả 100 năm, giá mỗi cây hơn 2 tỷ đồng", ông Dũng chia sẻ. Chắc bộ sưu tập của ông đủ sức làm mọi người phải trầm trồ rồi!
Phần gốc cây siêu to, nhiều cục u và đường gân trên thân trông aesthetic vô cùng. Nhiều người xem gốc mai đều không khỏi wow ầm ĩ vì quá đẹp, quá nghệ!
Nguồn: kenh14.vn