NangAngel1533
New member
Cụ bà 78 tuổi vừa ẵm trọn 99 tỷ đồng bồi thường sau khi cảnh sát ập vào nhà chỉ vì... tin theo tín hiệu từ chiếc iPhone bị mất. Ơ kìa, sao lại thế này?
Khi iPhone "chỉ đường" sai bét
Theo Fox News, vào ngày 4/1/2022, cụ Ruby Johnson (78 tuổi) đang ngồi chill xem TV tại nhà ở khu Montbello, Denver (Colorado, Mỹ) thì bỗng dưng nghe tiếng còi cảnh sát inh ỏi ngoài cửa.
Cả một đội SWAT với súng trường K9 và chó nghiệp vụ ùa đến, la lớn bắt "bất kỳ ai trong nhà phải giơ tay và bước ra ngoài". Tưởng phim hành động chứ đâu!
Cụ bà bước ra ngoài với bộ dạng áo choàng tắm, mũ lưỡi trai và dép lê, tá hỏa khi thấy cả xe bọc thép đậu ngay trên bãi cỏ nhà mình. Cảnh sát vũ trang vây kín xung quanh, ai mà không hoảng!
Trong cuộc phỏng vấn với 9NEWS, cụ Johnson kể lại: "Tôi bước ra và họ hỏi có mang súng không? Tôi bảo không chứ".
Sau đó cảnh sát ập vào nhà cụ, phá nát nhiều thứ, kể cả một bức tượng búp bê quý giá của cụ. Họ còn dùng chổi đập thủng trần nhà và lục soát cả gác mái luôn. Quá trời quá đất!
Tại sao lại thành ra như vậy?
Hoá ra, cảnh sát đang tìm một chiếc xe bán tải và súng bị đánh cắp từ bãi đỗ xe khách sạn Denver hôm trước. Họ nhận được lệnh khám xét nhà cụ Johnson chỉ vì... tín hiệu ping từ ứng dụng Find My trên chiếc iPhone bị bỏ lại trong xe tải có vẻ đậu gần đó.
Nghe có vẻ hợp lý nhưng thực ra là sai be bét! Vì ứng dụng Find My chỉ xác định vị trí "gần đúng" thôi chứ không phải chính xác 100% đâu nha!
Bồi thường "khủng" 99 tỷ đồng
Ứng dụng Find My dùng Wi-Fi, GPS và mạng di động để định vị thiết bị, nhưng độ chính xác chỉ là... tương đối. Báo cáo của SWAT cho thấy ảnh chụp màn hình Find My có vòng tròn trải dài "ít nhất 6 vị trí khác nhau". Vậy mà họ vẫn tin và hành động!
Cảnh sát sau đó thừa nhận đã không xin lệnh khám xét đúng quy trình vì không đề cập đến hạn chế của công nghệ Find My. Họ cũng nhận là quá vội vàng nên dẫn đến sai lầm tai hại.
Trong khi iPhone 15 và iPhone 15 Pro hiện tại có chip Ultra Wideband giúp định vị siêu chính xác, thì những chiếc iPhone đời cũ không có công nghệ này. Nhưng SWAT vẫn... tin tưởng tuyệt đối vào nó!
Theo đơn kiện, cụ Johnson phải ngồi sau xe cảnh sát hàng giờ đồng hồ trong khi họ lục soát nhà cụ, gây thiệt hại không đáng có. Cụ đã chỉ cho họ chỗ để dụng cụ mở cửa gara nhưng họ vẫn cứ phá cửa vào cho... oai!
Đầu tháng này, bồi thẩm đoàn ở Denver xác định SWAT đã hành động "cố ý và coi thường" hiến pháp khi khám xét và bắt giữ vô lý đối với cụ Johnson. Ban đầu họ đòi bồi thường 1,26 triệu USD tiền thiệt hại và 2,5 triệu USD tiền phạt.
Nhưng cụ Johnson không chịu, kháng cáo lên vì cho rằng cảnh sát quá vô trách nhiệm khi chỉ dựa vào vị trí iPhone để ra lệnh khám xét. Cuối cùng, cụ đã được bồi thường tròn 4 triệu USD (khoảng 99 tỷ đồng)! Xứng đáng luôn ạ!
Nguồn: kenh14.vn