Cú lừa troll của boss mèo khiến sen thất nghiệp ngay giữa mùa Tết

VoiSky2579

New member
Chuyện này nghe như phim nhưng lại có thật luôn á! Một cô gái 25 tuổi bị mất việc chỉ vì... boss mèo quyết định "giúp đỡ" cô ấy một cách cực kỳ thảm họa

4dc30bf98953ed012625.jpg


Chuyện là ngày 5/1, cô nàng đang ngồi soạn mail xin nghỉ việc trên máy tính nhưng chưa quyết tâm gửi đi (vì cần tiền nuôi hẳn 9 bé mèo nha mọi người ơi ). Nhưng không hiểu boss mèo đã suy nghĩ gì, một trong số các bé đã nhảy lên bàn rồi... giẫm phát vào nút Enter trên laptop luôn! Camera giám sát trong nhà đã ghi lại toàn bộ "hiện trường tội ác" này đó

Kết quả là mail "đơn xin thôi việc" được gửi đi trong sự bất lực của cô chủ. Cô đã cố gắng giải thích với sếp rằng đó là tác phẩm của boss mèo chứ không phải ý định của mình, nhưng... bị phớt lờ ngang ngược luôn Cuối cùng thì cả việc lẫn tiền thưởng Tết đều bay màu. Giờ cô bạn phải vội tìm công việc mới sau Tết để kiếm tiền nuôi đàn mèo 9 bé rồi đó.

Cư dân mạng sau khi nghe câu chuyện đã để lại loạt comment cực hài như: "Hãy nghe lời chú mèo của bạn đi", hay "Boss mèo đang giúp sếp tiết kiệm tiền thưởng đấy"

6759eb30cb632cb086f3.jpg


Mà không chỉ mèo đâu nhé, còn có câu chuyện khác cũng "khủng" không kém! Anh Jittakorn Talangjit, một anh quân nhân ở tỉnh Udon Thani, Thái Lan vừa trải qua một trận "hú hồn" cực mạnh khi thấy con trai 4 tuổi đang... cầm bom

Hóa ra là Latte - chú cháu cưng lai Labrador-Golden Retriever 9 tuổi của gia đình - đã "nhặt" quả bom về tặng chủ vào ngày 2/1. Anh Jittakorn kể rằng Latte rất mê các đồ vật hình tròn và thường xuyên mang bóng về nhà. Lần này thì cậu ta nhặt được một quả bom mini to cỡ nắm tay, được quấn băng dính đen về tặng luôn

c76a58fbd7bd246ea022.jpg


May mắn là người cha đã nhận ra ngay vật thể khả nghi. Anh lập tức bỏ nó vào hộp carton chứa cỏ khô, phủ lớp lốp cao su lên rồi gọi cảnh sát đến xử lý. Theo nhận định, quả bom có lẽ do thanh thiếu niên tự chế để dùng trong lễ hội rồi vứt luôn vì sợ bị phạt. Tuy không mạnh bằng bom thật nhưng vẫn đủ nguy hiểm để gây thương tích hoặc tử vong đó.

Anh Jittakorn chia sẻ cảm thấy "may mắn vô cùng" vì quả bom không phát nổ khi Latte ngậm trong miệng chơi với con trai mình. Đúng là trời phật phù hộ thật sự

Nguồn: soha.vn
 
Back
Top