Ê kíp, chuyện này nghe vừa đỉnh vừa drama lắm luôn! Các tiêm kích F-5 "già như trái đất" của Iran vừa làm được chuyện mà nhiều người tưởng chỉ có trong game thôi – đột kích thành công căn cứ Mỹ giữa đống phòng không trị giá hàng trăm tỷ USD. Flex kiểu gì đây?
Mấy phi công ace của Không quân Iran tham gia đột kích căn cứ Camp Buehring ở Kuwait hôm 1-3 vừa spoil chiến thuật xịn xò của họ rồi nè. Họ đã flex skill bay sát nhau cách chưa tới 15m (tưởng tượng 2 xe máy rượt nhau trên đường thôi), rồi còn im thin thít luôn – không dùng vô tuyến gì hết!
Điều chất nhất là mấy bác phi công này chơi kiểu "mắt to mắt nhỏ" luôn á. Họ cố tình bỏ qua đủ thứ target như đường dây điện hay nhà máy lọc dầu, chỉ aim thẳng vào căn cứ Camp Buehring. Kết quả? Boom boom pow – mấy đám cháy lớn, nổ thứ cấp khắp nơi, ít nhất một chiếc trực thăng bay màu.
Plot twist cực mạnh nữa nè: Có tin đồn rằng 3 chiếc F-15E xịn xò của Mỹ bị rớt ở Kuwait có thể... tự "ăn hành" của đồng minh! Nghe có vẻ vô lý nhưng hợp lý đấy, vì khi mấy chiếc F-5 Iran xuất hiện, không phận Kuwait loạn hết cả lên. Một số nguồn tin claim là các tiêm kích F/A-18 của Kuwait đã "team kill" nhầm 3 chiếc F-15E của Mỹ. Ối giời ơi, friendly fire chắc không friendly chút nào! 
Theo Military Watch thì đây không phải case duy nhất đâu nha. Có ít nhất một chiếc F-4E (cũng già không kém) của Iran cũng đã xuyên phá không phận Ả Rập Saudi thành công. Còn có màn rượt đuổi kịch tính với F-16CJ của Mỹ nữa, mà cuối cùng chiếc F-4E Iran vẫn về nhà bình yên. Respect!
Giờ điểm nhấn chính nè: F-4 và F-5 là xương sống của Không quân Iran đấy, nhưng thực ra chúng thuộc top những máy bay "lỗi thời nhất hành tinh" luôn. So với nhiều tiêm kích thế hệ ba khác như MiG-23ML, mấy em này vẫn yếu hơn nhiều.
Vậy mà sao Washington bỏ ra hàng trăm tỷ USD cho hệ thống phòng không xung quanh Iran mà vẫn không chặn nổi mấy cụ già bay này? Đây mới là câu hỏi trăm tỷ đô thực sự đấy! Giới chuyên gia đang bàn tán ầm ĩ về hiệu quả thực sự của lá chắn phòng thủ này rồi.
Và nè, plot twist tiếp theo: Iran sắp nhận Su-35 từ Nga vào 2026 và Su-30SM2 vào 2027. Nếu mấy em F-5 già cỗi còn làm được chuyện này thì khi nâng cấp lên Su-35/Su-30 thì... uh oh!
Nguồn: soha.vn
Mấy phi công ace của Không quân Iran tham gia đột kích căn cứ Camp Buehring ở Kuwait hôm 1-3 vừa spoil chiến thuật xịn xò của họ rồi nè. Họ đã flex skill bay sát nhau cách chưa tới 15m (tưởng tượng 2 xe máy rượt nhau trên đường thôi), rồi còn im thin thít luôn – không dùng vô tuyến gì hết!
Điều chất nhất là mấy bác phi công này chơi kiểu "mắt to mắt nhỏ" luôn á. Họ cố tình bỏ qua đủ thứ target như đường dây điện hay nhà máy lọc dầu, chỉ aim thẳng vào căn cứ Camp Buehring. Kết quả? Boom boom pow – mấy đám cháy lớn, nổ thứ cấp khắp nơi, ít nhất một chiếc trực thăng bay màu.
Plot twist cực mạnh nữa nè: Có tin đồn rằng 3 chiếc F-15E xịn xò của Mỹ bị rớt ở Kuwait có thể... tự "ăn hành" của đồng minh! Nghe có vẻ vô lý nhưng hợp lý đấy, vì khi mấy chiếc F-5 Iran xuất hiện, không phận Kuwait loạn hết cả lên. Một số nguồn tin claim là các tiêm kích F/A-18 của Kuwait đã "team kill" nhầm 3 chiếc F-15E của Mỹ. Ối giời ơi, friendly fire chắc không friendly chút nào!
Theo Military Watch thì đây không phải case duy nhất đâu nha. Có ít nhất một chiếc F-4E (cũng già không kém) của Iran cũng đã xuyên phá không phận Ả Rập Saudi thành công. Còn có màn rượt đuổi kịch tính với F-16CJ của Mỹ nữa, mà cuối cùng chiếc F-4E Iran vẫn về nhà bình yên. Respect!
Giờ điểm nhấn chính nè: F-4 và F-5 là xương sống của Không quân Iran đấy, nhưng thực ra chúng thuộc top những máy bay "lỗi thời nhất hành tinh" luôn. So với nhiều tiêm kích thế hệ ba khác như MiG-23ML, mấy em này vẫn yếu hơn nhiều.
Vậy mà sao Washington bỏ ra hàng trăm tỷ USD cho hệ thống phòng không xung quanh Iran mà vẫn không chặn nổi mấy cụ già bay này? Đây mới là câu hỏi trăm tỷ đô thực sự đấy! Giới chuyên gia đang bàn tán ầm ĩ về hiệu quả thực sự của lá chắn phòng thủ này rồi.
Và nè, plot twist tiếp theo: Iran sắp nhận Su-35 từ Nga vào 2026 và Su-30SM2 vào 2027. Nếu mấy em F-5 già cỗi còn làm được chuyện này thì khi nâng cấp lên Su-35/Su-30 thì... uh oh!
Nguồn: soha.vn