SuaPho5081
New member
Ủa, nghe mà sốc lắm luôn! Đang định nghĩ đến những người vô gia cư đáng thương thì hóa ra có cả hội "diễn viên" chuyên nghiệp đóng kịch để ăn vạ quà từ thiện nè các bạn ơi.
Phát quà đêm cho người vô gia cư ở nội thành Hà Nội giờ đã trở thành hoạt động thường trực của bao nhiêu hội nhóm thiện nguyện. Nhất là gần đến Tết Nguyên đán thì lại càng đông, ai cũng muốn mang niềm vui đến với những người kém may mắn hơn.
Từ đồ ăn như cơm, xôi, mỳ tôm, bánh mì, sữa, nước lọc... cho đến quần áo ấm, khăn mũ găng tay, chăn bông - tất cả đều được gửi gắm với mong muốn giúp người vô gia cư ấm áp hơn trong mùa đông lạnh lẽo này. Dịp cận Tết còn có cả lì xì từ 50k-200k nữa cơ!
Nhưng mà... plot twist đây rồi! Vì quá nhiều đội thiện nguyện cùng phát một lúc nên vừa lãng phí, vừa xuất hiện cả lũ "diễn viên lừa đảo" giả làm người vô gia cư để hốt quà. Thế là số lượng "người vô gia cư" tăng "đột biến" đúng kiểu mọc như nấm luôn.
PV đi khảo sát tại ga Hà Nội, Tràng Thi, chợ Đồng Xuân, công viên Thống Nhất... thấy xuất hiện khá đông người vô gia cư, có chỗ lên đến gần chục người. Nhưng đây là chi tiết đỉnh nhất: lúc 23h ngày 28/1 thì có ít nhất 5 người, đến 2h sáng 29/1 chỉ còn lác đác 1-2 người thôi. Ủa, đi đâu hết rồi ta?
Cảnh tượng "drama" tại cổng Nhà Văn hóa học sinh sinh viên mới sốc não: một nhóm cụ già đang ngồi "chờ" quà thì bỗng một cụ nói với người đàn ông trên xe máy: "Con về trước đi, tí nữa mẹ về sau". LOL gì chứ!
Còn cú twist này nữa: một chiếc ô tô tấp vào, người đàn ông bước ra giúp cụ chuyển mấy túi đồ KHỔNG LỒ từ sau gốc cây lên xe - toàn chăn bông, quần áo ấm, mứt tết, bánh kẹo... Xong đón luôn cụ rời khỏi "bến" vô gia cư. Chuyên nghiệp vãi nồi!
Khoảng 2h30 sáng 29/1, khi hết đội từ thiện đến tặng quà, mấy người "tự nhận" vô gia cư đứng dậy xách đồ đi. Khi bị hỏi thì còn bảo: "Chúng tôi lang thang đi tìm chỗ ngủ không ở đây lát đội trật tự đến đuổi". Nhưng thật ra thì... PV Người Đưa Tin đã theo chân 2 cụ và chứng kiến họ bước vào một ngôi nhà tầng khá khang trang trong ngõ hồ Bãi Cát phố Khâm Thiên luôn!
Đến 3h sáng tại Tràng Thi, vài người vô gia cú "bật dậy" như ninja, gói ghém quà vào túi lớn, xách ra chiếc xe máy dựng sẵn cách đó 30m. Có người còn gọi thêm "người vận chuyển" đưa quà về nhà, rồi ngồi nán lại kiếm thêm nữa. Kinh dị quá trời!
Bà T., bán nước gần Lê Duẩn mấy chục năm bóc phốt luôn: "Tôi chứng kiến nhiều trường hợp có nhà cửa đàng hoàng vẫn giả nghèo giả khổ mỗi dịp Tết để lấy quà từ thiện. Đồ ăn nhận về có khi chẳng ăn, vứt vương vãi. Chăn với quần áo thì hôm sau bán lại lấy tiền". Trời ơi, lương tâm đâu rồi?!
Anh T. gần công viên Thống Nhất cũng nhắc nhở các nhóm từ thiện: "Các nhóm từ thiện nên cân nhắc kỹ để trao quà đúng nơi, đúng người, tránh để những kẻ khác lợi dụng lòng tốt".
Nguồn: soha.vn