Cú lừa thế kỷ: Giả làm con nhà đại gia 41 năm để chiếm đất, cuối cùng cũng lộ tẩy!

Sua018971

New member
52f7905ef50406f083ad.jpg


Tuy nhiên, Dayanand Gosai luôn nhận rất nhiều nghi ngờ từ những thành viên khác trong gia đình vì các lý do cụ thể: Không có vết sẹo đặc trưng sau tai, luôn quên tên của chị em ruột,...

c75b8b3990884e5d0180.jpg


Trời ơi tin được không, vừa mới đây một ông chú ở Ấn Độ vừa bị cảnh sát "sờ gáy" sau khi giả mạo làm con trai một địa chủ giàu có suốt... 41 năm trời!

Vào thứ Ba (5/4), Dayanand Gosai đã bị cảnh sát bang Bihar kết án 3 năm rưỡi tù sau khi bị tố cáo giả mạo con trai địa chủ Kameshwar Singh. Kịch bản mạn phim luôn á!

Chuyện là sao nè: Ông Kameshwar Singh có một cậu con trai tên Kanhaiya Singh bị mất tích lúc 14 tuổi sau khi đi thi học sinh giỏi ở làng bên. Thấy cơ hội "ngon ăn", Gosai đã lén lút đóng giả và được ông Singh công nhận trước báo chí là con trai mình luôn. Tưởng tượng được không trời!

15 năm sau, ông Kameshwar qua đời và để lại phần lớn tài sản gồm siêu nhiều đất đai cho Gosai. Tên này còn bán được mảnh đất 55 ha nữa chứ, "ăn" cực đã! Chưa hết, theo đúng bản di chúc từ phía ông Kameshwar, rất nhiều tài sản quý giá cùng mảnh đất 45ha sẽ thuộc về Dayanand Gosai khi ông qua đời.

6e10d2e1ae5625556255.jpg


3aa49af7e9830f2062b1.jpg


Dayanand Gosai trong ngày xét xử

Nhưng mà không dễ ăn như vậy đâu nha! Dayanand Gosai luôn bị những thành viên khác trong gia đình nhìn với ánh mắt đầy nghi ngờ vì các lý do cụ thể: Không có vết sẹo đặc trưng sau tai, luôn quên tên của chị em ruột,... Sus quá đi!

Dân làng và gia đình nghĩ cậu bé bị mất trí nhớ tạm thời nên vẫn dẫn về nuôi. Nhưng Ramsakhi Devi - mẹ ruột của Kanhaiya - đã nghi ngờ đây không phải con trai mình vì không thể tìm thấy vết thương mới trên lưng của người đàn ông tự nhận là con trai cô. Mẹ mà, biết liền! ‍

Chính vì vậy, những người con trong gia đình ông Kameshwar luôn nghi ngờ và tìm cách vạch trần bộ mặt giả dối của Gosai suốt 41 năm nay. Kiên trì thật sự!

Vào năm 2019, thẩm phán đã ra lệnh cho bị cáo thực hiện giám định ADN nhưng hắn từ chối. Từ chối thì rõ ràng có vấn đề rồi còn gì!

Vào ngày 5/4, Dayanand bị kết án tội che giấu danh tính từ năm 1977 đến nay. Ba chị em trong gia đình đã bật khóc sau khi nhận lại được 45 ha đất ở quận Morgawan, cũng như một số tài sản bất động sản khác ở quận Patna và những nơi khác. Công lý đã được thực thi! ⚖️

Nguồn: soha.vn
 
Back
Top