Những ngày qua, drama giả chết để chiếm đoạt 1,3 tỷ đồng tiền bảo hiểm của chị Nguyễn Thị Thu (sinh năm 1984, sống ở Tổ dân phố 3 Phú Sơn, phường Quang Trung, tỉnh Thanh Hóa) đang khiến cư dân mạng và người dân địa phương choáng váng. Sau 5 năm "nằm yên trong mộ", chị đột nhiên "hồi sinh" khiến cả khu phố tá hỏa không tin nổi
## "Con muốn báo hiếu mẹ" - Lời khai gây sốc của nữ bị can
Theo báo Thanh niên đưa tin, tại cơ quan công an, Thu đã thú nhận toàn bộ kế hoạch "đỉnh cao" của mình. Chị kể: "Năm 2020, tôi bị bệnh phải mổ ở Hà Nội, lúc đó túi rỗng không có gì. Tôi nói với mẹ là con có đóng mấy gói bảo hiểm, nếu con có sao thì mẹ liên hệ với nhân viên bảo hiểm mà nhận tiền.
Ban đầu định chết thật luôn, nhưng nghĩ lại thấy mình chưa làm gì cho mẹ cả, nên quyết định... chết giả để lấy tiền, sau này báo hiếu mẹ. Mẹ có tiền đó để sống, còn con thì biến mất luôn.
"Sau khi giả chết, con sẽ đi thật xa, hoặc không xa thì cũng cắt liên lạc hẳn với gia đình. Sống như một người hoàn toàn khác, đổi tên đổi họ, tìm gia đình khác làm con cháu. Ai hỏi con cũng nói mình là trẻ mồ côi, không có gia đình", Thu khai báo thẳng thắn tại cơ quan điều tra.
## Cả xóm sốc nặng, tưởng bà Tổ trưởng "xem phim nhiều quá"
Bà Lê Thị Hải, Tổ trưởng Tổ dân phố 3 Phú Sơn, chia sẻ với báo Dân Trí rằng khi thông báo tin này, không ai tin cả! Nhiều người còn nghĩ bà Hải xem phim drama Hàn Quốc nhiều quá nên... hoang tưởng, báo tin linh tinh
Mãi đến khi mọi người tận mắt thấy Thu đứng trước mặt tại nhà văn hóa thôn, ai nấy mới tin đó là sự thật. Phản ứng? Đương nhiên là BỤC XÚC cực mạnh rồi! Nhiều người cảm thấy bị lừa suốt 5 năm trời, đòi lại tiền phúng điếu ngay lập tức
Theo bà Hải kể lại, Thu là con thứ 2 trong nhà có 5 anh em. Năm 2017, sau khi ly hôn, 2 con trai về ở với chồng cũ, còn Thu về sống với mẹ ruột là bà Trần Thị Thập (70 tuổi). Gia đình thuộc diện hộ nghèo, cuộc sống khó khăn thiếu thốn.
Mọi chuyện vẫn êm đềm cho đến ngày 7/6/2020, bà Hải nhận tin "sét đánh" rằng Thu đã qua đời do đột tử. Theo phong tục, bà thông báo khắp xóm và cử người đến giúp đỡ gia đình lo hậu sự.
## Màn "khâm liệm bí ẩn" đáng ngờ từ đầu
Điều kỳ lạ là khi mọi người đến phụ giúp, bà Thập thông báo "KHÔNG CHO AI VÀO KHÂM LIỆM" với lý do sợ "phải vía". Tôn trọng gia đình, mọi người chỉ lo phần hậu cần bên ngoài, thắp hương và góp tiền phúng điếu.
Ngày hôm sau, đám tang được tổ chức trọng thể, bà con lối xóm và người thân đưa tiễn "Nguyễn Thị Thu" ra nghĩa trang. Ai ngờ trong quan tài chỉ là... rỗng hoặc đồ vật thay thế
## Kế hoạch "đỉnh cao tư duy" được bóc trần thế nào?
Ngày 21/12, Công an tỉnh Thanh Hóa chính thức thông tin đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can và bắt tạm giam cả Thu lẫn bà Thập về hành vi gian lận trong kinh doanh bảo hiểm.
Kết quả điều tra bước đầu cho thấy kịch bản "kinh điển" như sau:
Sáng 7/6/2020, Thu uống thuốc ngủ rồi vào nhà tắm nằm úp mặt xuống nền nhà để giả chết do đột tử. Bà Thập sau đó thông báo tin buồn cho họ hàng, người thân để tổ chức lễ mai táng.
Đến tối cùng ngày, Thu tỉnh dậy và trốn đến nhà một thầy bói ở xã Hoạt Giang, Thanh Hóa. Sau đó, chị lên đường vào tỉnh Đồng Nai sinh sống, làm ăn và cắt đứt hoàn toàn mọi liên lạc.
Trong khi đó, bà Thập làm thủ tục chứng tử tại địa phương và hoàn tất thủ tục nhận tiền bảo hiểm từ 2 công ty với tổng số tiền hơn 1,28 tỷ đồng
Số tiền "khủng" này bà Thập chuyển cho Thu, và Thu đã dùng để... đầu tư bất động sản và cả lĩnh vực trí tuệ nhân tạo (AI) nữa chứ! Đúng là tư duy kinh doanh "level cao" nhưng đi sai đường rồi các bạn ơi 
---
Nguồn: kenh14.vn
## "Con muốn báo hiếu mẹ" - Lời khai gây sốc của nữ bị can
Theo báo Thanh niên đưa tin, tại cơ quan công an, Thu đã thú nhận toàn bộ kế hoạch "đỉnh cao" của mình. Chị kể: "Năm 2020, tôi bị bệnh phải mổ ở Hà Nội, lúc đó túi rỗng không có gì. Tôi nói với mẹ là con có đóng mấy gói bảo hiểm, nếu con có sao thì mẹ liên hệ với nhân viên bảo hiểm mà nhận tiền.
Ban đầu định chết thật luôn, nhưng nghĩ lại thấy mình chưa làm gì cho mẹ cả, nên quyết định... chết giả để lấy tiền, sau này báo hiếu mẹ. Mẹ có tiền đó để sống, còn con thì biến mất luôn.
"Sau khi giả chết, con sẽ đi thật xa, hoặc không xa thì cũng cắt liên lạc hẳn với gia đình. Sống như một người hoàn toàn khác, đổi tên đổi họ, tìm gia đình khác làm con cháu. Ai hỏi con cũng nói mình là trẻ mồ côi, không có gia đình", Thu khai báo thẳng thắn tại cơ quan điều tra.
## Cả xóm sốc nặng, tưởng bà Tổ trưởng "xem phim nhiều quá"
Bà Lê Thị Hải, Tổ trưởng Tổ dân phố 3 Phú Sơn, chia sẻ với báo Dân Trí rằng khi thông báo tin này, không ai tin cả! Nhiều người còn nghĩ bà Hải xem phim drama Hàn Quốc nhiều quá nên... hoang tưởng, báo tin linh tinh
Mãi đến khi mọi người tận mắt thấy Thu đứng trước mặt tại nhà văn hóa thôn, ai nấy mới tin đó là sự thật. Phản ứng? Đương nhiên là BỤC XÚC cực mạnh rồi! Nhiều người cảm thấy bị lừa suốt 5 năm trời, đòi lại tiền phúng điếu ngay lập tức
Theo bà Hải kể lại, Thu là con thứ 2 trong nhà có 5 anh em. Năm 2017, sau khi ly hôn, 2 con trai về ở với chồng cũ, còn Thu về sống với mẹ ruột là bà Trần Thị Thập (70 tuổi). Gia đình thuộc diện hộ nghèo, cuộc sống khó khăn thiếu thốn.
Mọi chuyện vẫn êm đềm cho đến ngày 7/6/2020, bà Hải nhận tin "sét đánh" rằng Thu đã qua đời do đột tử. Theo phong tục, bà thông báo khắp xóm và cử người đến giúp đỡ gia đình lo hậu sự.
## Màn "khâm liệm bí ẩn" đáng ngờ từ đầu
Điều kỳ lạ là khi mọi người đến phụ giúp, bà Thập thông báo "KHÔNG CHO AI VÀO KHÂM LIỆM" với lý do sợ "phải vía". Tôn trọng gia đình, mọi người chỉ lo phần hậu cần bên ngoài, thắp hương và góp tiền phúng điếu.
Ngày hôm sau, đám tang được tổ chức trọng thể, bà con lối xóm và người thân đưa tiễn "Nguyễn Thị Thu" ra nghĩa trang. Ai ngờ trong quan tài chỉ là... rỗng hoặc đồ vật thay thế
## Kế hoạch "đỉnh cao tư duy" được bóc trần thế nào?
Ngày 21/12, Công an tỉnh Thanh Hóa chính thức thông tin đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can và bắt tạm giam cả Thu lẫn bà Thập về hành vi gian lận trong kinh doanh bảo hiểm.
Kết quả điều tra bước đầu cho thấy kịch bản "kinh điển" như sau:
Sáng 7/6/2020, Thu uống thuốc ngủ rồi vào nhà tắm nằm úp mặt xuống nền nhà để giả chết do đột tử. Bà Thập sau đó thông báo tin buồn cho họ hàng, người thân để tổ chức lễ mai táng.
Đến tối cùng ngày, Thu tỉnh dậy và trốn đến nhà một thầy bói ở xã Hoạt Giang, Thanh Hóa. Sau đó, chị lên đường vào tỉnh Đồng Nai sinh sống, làm ăn và cắt đứt hoàn toàn mọi liên lạc.
Trong khi đó, bà Thập làm thủ tục chứng tử tại địa phương và hoàn tất thủ tục nhận tiền bảo hiểm từ 2 công ty với tổng số tiền hơn 1,28 tỷ đồng
Số tiền "khủng" này bà Thập chuyển cho Thu, và Thu đã dùng để... đầu tư bất động sản và cả lĩnh vực trí tuệ nhân tạo (AI) nữa chứ! Đúng là tư duy kinh doanh "level cao" nhưng đi sai đường rồi các bạn ơi
---
Nguồn: kenh14.vn