Giới mộ điệu Trung Quốc đang cười không nhặt được mồm với drama "khó đỡ" vừa bị bóc trần của Liên đoàn bóng đá nước này nha mọi người ơi!
Theo tờ Sohu dẫn lại info từ phóng viên Jia Yanfeng (một tên tuổi khá máu mặt bên đó), thì có một vụ việc "trời ơi đất hỡi" vừa xảy ra với một đội tuyển Trung Quốc (tên thì giấu kín nhé). Story là thế này:
Đội này có plan đi tập huấn ngoài nước, mọi thứ đều được báo cáo lên LĐBĐ Trung Quốc đàng hoàng. Họ gửi yêu cầu để sếp lớn sắp xếp nhân viên hành chính lo chuyện xin hộ chiếu và visa cho team. Tưởng đâu mọi thứ chill phết, ai ngờ...
Khi sắp đến ngày bay thì HLV trưởng hỏi han về visa, ai dè phát hiện ra visa thì chưa xin, hộ chiếu thì... nằm im trong tủ! Mà tủ thì bị nhân viên hành chính KHÓA LẠI rồi mang chìa khóa... ĐI NGHỈ MÁT NƯỚC NGOÀI luôn! Người ta quên sạch lịch của đội rồi á!
Vị HLV trưởng tức không nói nên lời luôn. Cả đội phải phá tủ (đúng nghĩa đen nha) để lấy hộ chiếu. Sau đó chính vị HLV phải nhờ đến mối quan hệ cá nhân để xin visa gấp trong đêm. Không làm vậy thì đi tập huấn kiểu gì?
Tờ Sohu còn cà khịa thẳng mặt LĐBĐ Trung Quốc: "LĐBĐ Trung Quốc có gần 100 nhân viên, nhưng kết quả lại không thể hoàn thành tốt nhiệm vụ đơn giản như vậy. Bóng đá Trung Quốc vẫn vậy, luôn thiếu chuyên nghiệp. Còn nhớ kỳ họp đại hội năm ngoái, LĐBĐ Trung Quốc xác nhận đã lỗ tới 50 triệu NDT".
Dân mạng Trung Quốc comment chế giễu cực mạnh: "Đáng lẽ các ông phải vác cả cái tủ đi tìm nhân viên đó mới đúng", "Sao mà vội vậy, không đợi anh ấy về được à" hay "Đây chỉ là một trong vô số trò cười của bóng đá Trung Quốc thôi".
Nguồn: kenh14.vn