Cú lừa "mua thêm cho đỡ tiếc" đang bóc bay ví tiền bạn đấy!

MeoPho

New member
Thực ra thì, mua thêm cho đỡ tiếc chả phải tiết kiệm đâu nhé, mà là bỏ tiền ra mua cảm giác yên tâm trong vài phút thôi

7943c65c24b8a4a42b00.jpg


Chắc bạn cũng từng gặp case này: thiếu xíu nữa là đủ đơn freeship, đủ combo deal xịn, đủ voucher giảm giá. Rồi bạn thêm vào giỏ một món nằm ngoài kế hoạch ban đầu, với mindset kinh điển: "mua thêm cho đỡ tiếc". Lúc đó tưởng mình vừa dodge được một cú lỗ to. Nhưng vài ngày sau, khi món đồ nằm im lìm trong tủ, cảm giác tiếc mới thực sự ập đến

Thói quen này phổ biến đến mức nhiều người không còn nhận ra mình đang tiêu tiền vì cảm xúc nữa. Không phải vì cần, mà vì sợ lỡ giá ngon, sợ mất deal, sợ vibe "đã gần đến nơi mà lại không". Việc mua thêm trở thành một cách tự soothe: thêm một món nhỏ để thấy quyết định mua sắm của mình complete hơn.

f102de0bb18844d6edd2.jpg


Nhưng mà những món được "mua thêm cho đỡ tiếc" thường là những món ít được dùng nhất luôn á. Chúng không urgent, không được cân nhắc kỹ, và vì thế rất dễ bị bỏ quên. Tiền thì đã bay, nhưng giá trị sử dụng lại mờ tịt. Cái "đỡ tiếc" ban đầu nhanh chóng biến thành "ủa sao mình lại mua cái này???"

Điểm đáng nói là hành động này không chỉ xảy ra một lần đâu nhé. Mỗi lần mua sắm, mỗi lần có flash sale, mỗi lần sắp đủ điều kiện ưu đãi, bạn lại lặp lại pattern cũ. Những khoản tiền nhỏ cộng dồn dần, còn sự tiếc nuối cũng tăng theo, dù lúc swipe card bạn không hề thấy mình làm gì sai cả.

Sự thật là, mua thêm cho đỡ tiếc không phải tiết kiệm, mà là đổi tiền lấy cảm giác yên tâm trong vài phút. Cảm giác đó trôi qua rất nhanh, còn món đồ và khoản tiền đã chi thì ở lại rất lâu. Khi nhìn lại, bạn không nhớ vì sao mình mua, chỉ nhớ rằng mình đã từng nghĩ nó là một quyết định hợp lý

5ea4bb402206b61e238d.png


Nguồn: kenh14.vn
 
Back
Top