Ối giời ơi, cú lừa này giá tới 240k cho một con động vật nhồi bông sưởi chân đó các bro ơi! Chân thì chẳng ấm được bao nhiêu, trái tim thì lạnh ngắt đầy tổn thương luôn á
Ai cũng biết chuyện mua hàng online có nguy cơ "hàng về không giống hàng quảng cáo" mà. Dù shopping thời 4.0 tiện lợi và nhanh gọn nhưng rủi ro vẫn rình rập khắp nơi nha! WeBuy là fan cứng của mua sắm online, thường xuyên vui vẻ với những món đồ từ các shop uy tín, thỉnh thoảng cũng có lần mua phải đồ không đúng như mô tả, nhưng chưa bao giờ gặp cảnh "treo đầu dê bán thịt chó" kinh hoàng thế này đâu
WeBuy và cú lừa mua hàng online: Hình trên mạng lung linh, ngoài đời quê kiểng và vô dụng
Nghĩ mà xem, còn gì tuyệt vời hơn trong những ngày đông giá rét, được sục chân vào một con thú nhồi bông ấm áp, êm ái và cute muốn xỉu như thế này. Các bạn cứ nhìn những hình minh họa bên dưới đi nè!
Thế rồi đây là thứ WeBuy nhận về với bao đắng cay tủi hờn của một món đồ trông rất fancy với tên gọi túi sưởi chân hình thú nhồi bông đáng yêu
Đố bạn con thú nhồi bông này thuộc dòng dõi động vật nào? Gấu, chó, chuột, chồn hay sóc? Hay là một sản phẩm của đột biến gen do tự nhiên hoặc các nhà khoa học siêng năng nào đó tạo ra vậy trời?
Cần một lớp tiếng Anh cơ bản cấp tốc gấp nha! Không thì lên Google cũng ra ngay cách viết đúng mà bạn ơi!
Ừ thì qua dòng chữ tiếng Anh vô nghĩa được in ở cổ con động vật kia, WeBuy đã nhận ra sinh vật xấu xí kia chính là một con chồn. Con chồn là squirrel trong tiếng Anh nha mọi người, còn "xờ pui reo" - spuirel kia thì đúng là mơ hồ như chính vẻ ngoài khó hiểu của con động vật ấy rồi
Đã mặt xấu, sai chính tả, sản phẩm này còn khiến người mua tuyệt vọng đến cùng cực với tone màu cam hồng san hô ánh neon chói lòa mắt luôn ấy chứ. Chưa hết, còn có một hình in trái tim quê mùa kinh dị ở bên phải chú chồn và một chiếc đuôi-bị-lệch-màu ở đằng sau nữa cơ
Thật sự bất công cho họ hàng nhà chồn khi có ai đó lại bắt chước và tạo ra một phiên bản dị hợm ghê tởm thế này!
Nếu con thú sưởi chân này xấu nhưng sưởi ấm ngon thì thôi, WeBuy có thể nhắm mắt (theo đúng nghĩa đen luôn á) để ủ ấm đôi chân mình trong những ngày đông này. Nhưng ôi trời ơi không, nó vừa xấu vừa vô dụng nữa các bạn ơiiiii
Nguồn: kenh14.vn