Cú lừa giữa vịnh Hạ Long: Du khách bị "giữ chân" gần 2 tiếng vì thiếu 1 vé

c1753206d5d963bfe161.jpg


Haizzz, tưởng đi du lịch chill chill mà hóa ra thành drama giữa biển trời Một đoàn khách 22 người đang vui vẻ check-in tại vịnh Hạ Long - di sản thiên nhiên thế giới thì bị lực lượng chức năng "giữ chân" gần 1 tiếng rưỡ chỉ vì... thiếu đúng 1 vé phát sinh thôi nha các bạn ơi!

1001d5dea25bab3baaf9.jpg


**Chuyện gì xảy ra vậy trời?**

Ngày 8/4, đoàn khách 21 người từ Hà Nội kéo xuống Quảng Ninh, mua vé và thuê tàu ở bến cảng Tuần Châu để "quẩy" vịnh Hạ Long. Làm đủ giấy tờ thủ tục rồi, cảng vụ cấp lệnh xuất bến cho 22 khách (tức là đủ người luôn nhé), tàu Đức Long 99 rời bến cực kỳ suôn sẻ.

Đoàn vào động Thiên Cung sống ảo xong, xuống tàu ăn cơm trưa, chuẩn bị vào bờ kết thúc chuyến đi thì bùm! Bị 1 cán bộ của Đội kiểm tra xử lý trên vịnh Hạ Long (thuộc BQL vịnh Hạ Long) chặn lại vì phát hiện thiếu 1 vé.

**Plot twist ở đây nè:** Chị này là nhân viên bán hàng ở Cảng Tuần Châu (bên trong cửa soát vé luôn), là người nhà nên được rủ đi chơi, chỉ ngồi trên tàu thôi chứ không lên hang động tham quan gì đâu. Đoàn bảo phạt thì xin chịu luôn, nộp tiền ngay, nhưng ơ kìa vị cán bộ kia không chịu! ‍♂️

**Drama càng lên cao trào**

Sau một hồi thương lượng, vị nhân viên này quyết định lập biên bản phạt nhà tàu Đức Long 99. Khách hỏi: "Tại sao phạt nhà tàu? Sao anh đi làm việc một mình vậy?" thì ông này mới lôi điện thoại gọi thêm 1 người nữa. Chờ đến 20 phút sau người thứ 2 mới xuất hiện (ủa vậy làm gì lâu dữ? ‍♀️).

Người thứ 2 đến lại kiểm tra vé từ đầu, nghe giải thích lại từ đầu. Đoàn vẫn bảo ok phạt luôn đi cho nhanh nhưng 2 vị này vẫn khăng khăng chỉ muốn lập biên bản nhà tàu.

Đoàn khách có lịch hẹn quan trọng, xin 2 vị xử lý linh động cho vào bờ đúng giờ nhưng không được. Cứ thế bị "giam lỏng" giữa vịnh **1 tiếng 20 phút** mà không có lý do rõ ràng, ai cũng bức xúc hết cả lên!

**Chỉ đến khi có người nói chị khách này là người nhà của ông Tuyển (chúa đảo Tuần Châu)** thì 2 vị kia mới... hạ nhiệt và cho đoàn vào bờ. Ơ hay, kiểu "có quen biết thì khác à"?

**Phía BQL vịnh Hạ Long nói gì?**

Ông Phạm Đình Huỳnh, Phó BQL vịnh Hạ Long hứa sẽ kiểm tra và báo lại nhưng mãi vẫn chưa thấy tin tức gì luôn.

a9f38f893c8853b86baf.jpg


Còn ông Đặng Đức Tuấn, cán bộ Đội kiểm tra xử lý trên vịnh Hạ Long thì xác nhận có chuyện này, đã mời chủ tàu Đức Long 99 và những người liên quan lên làm việc vào sáng thứ 2 tuần sau.

Ông Tuấn cũng thừa nhận việc 1 cán bộ đi kiểm tra một mình là **không đúng quy trình** (ít nhất phải 2 người trở lên). Lý do? "Lực lượng mỏng mà số lượng tàu quá đông nên nhiều lúc anh em phải chia nhau ra để kiểm tra" - ông Tuấn giải thích. Nhưng mà... sai quy trình thì vẫn là sai mà các bro ơi?

b1dee2b536ade7e66e82.jpg


**Du khách lên tiếng:**

Anh Dương Văn Hình Thành (thành viên đoàn) bức xúc: "Chúng tôi rất bức xúc vì lối hành xử của 2 vị cán bộ này, để xử phạt chủ tàu mà chúng tôi bị 'giam lỏng' gần 1 tiếng rưỡi đồng hồ giữa vịnh. Trong khi đó họ có nhiều cách để xử lý linh động không làm ảnh hưởng đến du khách. Chưa nói đến họ đang vi phạm nguyên tắc kiểm tra xử phạt."

**Context thêm cho mọi người:** Trước đó, UBND tỉnh Quảng Ninh có văn bản điều chỉnh về vé tham quan vịnh Hạ Long, từ việc mua vé riêng từng điểm thành mua một vé duy nhất cho tất cả các điểm. Chuyện này cũng từng gây bức xúc vì nhiều du khách không tham quan hết các điểm nhưng vẫn phải mất tiền mua vé đầy đủ.

Nguồn: kenh14.vn
 
Back
Top