Cú lừa "giả chết" 5 năm của chị phụ nữ khiến cả khu phố "ngã ngửa"

Người dân tổ 3 Phú Sơn, phường Quang Trung, Thanh Hóa giờ vẫn chưa hết bàng hoàng khi chứng kiến người phụ nữ đã "nằm xuống" từ 5 năm trước bỗng nhiên... sống lại và về nhà làm giấy tờ. Plot twist đời thực kinh hơn cả phim, công an sau đó phát hiện đây là màn kịch "giả chết" để ăn chặn gần 1,3 tỷ đồng tiền bảo hiểm luôn!

Ngày 23/12, Công an tỉnh Thanh Hóa đang tiếp tục điều tra làm rõ vụ Nguyễn Thị Thu (SN 1984, trú tổ dân phố 3 Phú Sơn, phường Quang Trung) giả chết suốt 5 năm để "hốt" gần 1,3 tỷ đồng tiền bảo hiểm.

Mấy hôm nay, thông tin Nguyễn Thị Thu bất ngờ xuất hiện và bị công an bắt giữ sau 5 năm "đã khuất" khiến người dân nơi chị từng sống choáng váng, không tin vào mắt mình luôn.

839ecb6b6b165b9b6188.jpg


Bà Lê Thị Hải, Tổ trưởng tổ dân phố 3 Phú Sơn cho biết, bà là người đầu tiên trong khu phố nhận được tin Thu còn sống và chuẩn bị về địa phương làm thủ tục xóa khai tử.

Nữ tổ trưởng dân phố kể lại, hôm 15/12, bà Trần Thị Thập (70 tuổi, mẹ ruột của Thu) bất ngờ thông báo con gái bà vẫn còn sống và sẽ về địa phương để làm lại giấy tờ cá nhân. "Nghe bà Thập nói, tôi bàng hoàng, không tin, nghĩ đó chỉ là lời nói đùa. Tôi quả quyết làm gì có chuyện người chết sống lại sau 5 năm được. Thấy tôi không tin, bà Thập đã gọi điện để Thu trực tiếp nói chuyện với tôi qua điện thoại. Khi nghe giọng nói tôi hoang mang, vẫn nghi ngờ vì không thể nào người chết sống lại", bà Hải kể.

Bà Hải cho biết hơn 5 năm trước, sau khi có thông tin Thu qua đời, một đám tang của người xấu số vẫn diễn ra bình thường y chang như thật. Lúc đó có đầy đủ họ hàng, người dân trong tổ dân phố đến phúng viếng, chia buồn, đưa "người chết" về nơi an nghỉ cuối cùng. Ai ngờ tất cả chỉ là màn kịch dàn dựng!

0209dfd65dc12efdf960.jpg


Bà Hải kể tiếp, hôm ấy nói chuyện qua điện thoại, Thu cho biết đang ở Hà Nội. Con trai của Thu đang mắc bệnh nhưng do không có giấy tờ tùy thân nên Thu không thể làm các thủ tục cần thiết để chăm sóc con, buộc phải về quê xin xóa khai tử để làm lại giấy tờ cá nhân.

"Ít hôm sau, Thu về địa phương có ghé qua nhà gặp tôi, lúc tận mắt nhìn thấy Thu tôi mới tin đây là sự thật. Nghe tin Thu trở về rất đông người dân trong tổ dân phố tò mò kéo đến nhà bà Thập xem "người chết sống lại". Tận mắt thấy Thu, người dân cả khu phố mới biết mình đã bị lừa bởi một đám tang giả suốt nhiều năm qua", Tổ trưởng tổ dân phố 3 Phú Sơn cho hay.

Cũng theo bà Hải, khi Thu trở về, nhận thấy có dấu hiệu bất thường, bà đã báo cáo chính quyền địa phương, đề nghị vào cuộc xác minh việc một người đã được khai tử nay bất ngờ trở về sinh sống và làm thủ tục hành chính.

Cơ quan chức năng sau đó vào cuộc điều tra và phát hiện vụ giả chết để "câu" tiền bảo hiểm với số tiền gần 1,3 tỷ đồng, liên quan đến Thu và mẹ ruột là bà Thập.

Màn giả chết kéo dài 5 năm trời ️‍♀️

Theo Công an tỉnh Thanh Hóa, năm 2017, Nguyễn Thị Thu ly hôn chồng, về sinh sống cùng mẹ ruột là bà Trần Thị Thập.

Trong thời gian đi làm ăn tại các tỉnh phía Nam, Thu mua 4 hợp đồng bảo hiểm nhân thọ (3 hợp đồng của Công ty Prudential, 1 hợp đồng của Công ty CP Bảo hiểm nhân thọ Phú Hưng).

c59243e836b0f0bc4da0.jpg


Năm 2020, Thu phát hiện mắc bệnh ung thư. Do thường xuyên mâu thuẫn với mẹ ruột, cộng với tâm lý bi quan, Thu nảy sinh ý định giả chết để nhận tiền bảo hiểm, sau đó "thay tên đổi số", cắt đứt hoàn toàn quá khứ. Nghe drama thật!

Công an cáo buộc, Thu đã bàn bạc với mẹ đẻ để lên kịch bản giả chết để trục lợi tiền bảo hiểm. Bà Thập ban đầu không đồng ý nhưng con gái thuyết phục nên đã chấp nhận làm theo.

Sáng 7/6/2020, Thu uống thuốc ngủ rồi đi vào nhà tắm nằm úp mặt xuống nền nhà để giả chết do đột tử. Sau đó, bà Thập thông báo cho người thân, anh em họ hàng về việc Thu đã qua đời để tổ chức lễ mai táng. Đến đêm cùng ngày, Thu tỉnh dậy và đến ở nhà một người dân ở xã Hoạt Giang (Thanh Hóa).

Thu sau đó đón xe vào tỉnh Đồng Nai (cũ) làm ăn và cắt đứt mọi thông tin, liên lạc. Biến mất hoàn toàn khỏi radar luôn!

Sau khi tổ chức mai táng cho Thu như một đám tang thật, bà Thập đã làm thủ tục chứng tử tại địa phương, đồng thời làm thủ tục nhận tiền bảo hiểm của 2 công ty bảo hiểm trên với tổng số tiền hơn 1 tỷ đồng.

Số tiền này bà Thập chuyển cho Thu và Thu đã sử dụng đầu tư bất động sản và đầu tư lĩnh vực trí tuệ nhân tạo. Do "đã chết", không có giấy tờ tùy thân và tài khoản ngân hàng nên Thu phải gửi nhờ nhiều người quen khác để tránh bại lộ. Sống như điệp viên vậy đó!

Nguồn: kenh14.vn
 
Back
Top