Ngày 9/7, Công an TPHCM vừa công bố thông tin về vụ án "drama giả trân" cực sốc: một vụ bắt cóc "có kịch bản" nhằm chiếm đoạt tài sản ngay tại TP Thủ Đức. Nghe xong mà giật mình luôn các bạn ơi!
Chuyện là vào lúc 21h15 ngày 8/7, bà T.L (sinh năm 1969, sống ở phường Tăng Nhơn Phú A, TP Thủ Đức) báo công an là nhận được tin nhắn từ số lạ. Nội dung siêu căng đét: "Đang giữ cháu nội của bà, đưa ngay 200 triệu nếu không muốn... mất người thân"
Bà L. kể lại, khoảng 19h cùng ngày, con gái ruột là Trần Ngọc Kim Trang chở cháu nội 6 tuổi (cháu L.X.B.N.) đi chơi. Đến 21h vẫn chưa thấy về, gọi điện thì tắt máy luôn. Rồi tin nhắn "tống tiền" bay đến. Hoảng hốt là phải rồi!
Thấy vụ việc nghiêm trọng (có dấu hiệu "Bắt cóc nhằm chiếm đoạt tài sản", lại là trẻ em nữa chứ), Ban Giám đốc Công an TPHCM đã ra lệnh cho Phòng Cảnh sát hình sự phối hợp Công an TP Thủ Đức vào cuộc ngay lập tức để truy tìm và giải cứu nạn nhân.
Và plot twist đây rồi các bạn ơi!
Sau khi triển khai các biện pháp nghiệp vụ chỉ trong một đêm, đến 12h ngày 9/7, công an đã mời đối tượng nghi vấn là Vũ Quốc Sơn (sinh năm 2000, cũng ở phường Tăng Nhơn Phú A) về làm việc.
Đến đồn công an, Vũ Quốc Sơn đã "spoil" hết kịch bản: hoá ra Trần Ngọc Kim Trang - chính con gái ruột của bà L. - mới là người đạo diễn toàn bộ vụ việc! Cô này đã thuê Sơn dàn cảnh bắt cóc con mình để lừa tiền mẹ ruột 200 triệu. Ơ kìa, nghe mà sốc não luôn!
Con gái lừa mẹ, dùng cháu làm "vật cầm cố" - kiểu gì cũng "vỡ mộng" thật sự!
Nguồn: soha.vn