Cú lừa động trời bên trong chú cá voi xanh nhồi bông độc nhất vô nhị trên toàn thế giới

Bạn có tin không, trên đời này tồn tại một chú cá voi xanh nhồi bông mà du khách có thể... bước vào bụng nó uống cà phê luôn á? ☕

Tại bảo tàng lịch sử tự nhiên Gothenburg ở Thụy Điển, đang lưu giữ một hiện vật xịn sò phá kỷ lục ngành chế tác tiêu bản. Đó chính là mẫu vật cá voi xanh nguyên da duy nhất trên toàn cầu, được gọi là cá voi Malm.

Không giống mấy bộ xương khô khan ở chỗ khác nhé, cự thú dài 16.4 mét nặng tận 25 tấn này mang trong mình một lịch sử đẫm máu cùng những drama khó tin kéo dài suốt 160 năm qua luôn!

3bf06355fe959d193b35.jpg


Màn tàn sát đầy máu tanh năm 1865

Vào rạng sáng ngày 29/10/1865, một chú cá voi xanh đực còn nhỏ tuổi đã mắc cạn tại một hòn đảo gần Gothenburg. Hai anh ngư dân địa phương phát hiện ra sinh vật khổng lồ này, nhưng thế kỷ 19 thì ai quan tâm đến chuyện bảo vệ động vật đâu

Lòng tham và đói khát đã thúc đẩy hai người này mang rìu và dao ra tay tàn sát chú cá voi còn đang thoi thóp. Vì thiếu kinh nghiệm nên những nhát chém không thể kết liễu nhanh, khiến chú cá voi phải oằn mình đau đớn tột cùng suốt nhiều giờ mới chết

Drama càng leo thang khi đám đông mang theo ngư cụ kéo đến tranh giành chiến lợi phẩm. Lúc họ đánh nhau ầm ầm với hai anh ngư dân, giám đốc bảo tàng Gothenburg đã nhanh tay huy động vốn và mua lại xác cá voi từ hai người phát hiện đầu tiên. Move thông minh đấy!

d648b44f5a64ea0f7bf8.jpg


Để vận chuyển "cỗ máy sinh học" 25 tấn này về bảo tàng, ông phải điều động tới 3 chiếc tàu hơi nước và 2 xà lan. Thậm chí còn phải đập luôn một bức tường của bảo tàng để đưa cự thú vào bên trong nữa á! ️

Nghệ thuật nhồi bông đỉnh cao của Malm

Nhiệm vụ bảo quản được giao cho August Malm, một cao thủ nhồi bông, và từ đó mới có cái tên "cá voi Malm". Đối mặt với xác cá voi đang thối rữa và sưng phồng, anh Malm phải race with time thật sự! ⏰

Ông thuê cả đống thợ mổ để xả khí chống nổ xác (tưởng tượng cảnh đó đi ), rồi lột bộ da khổng lồ ra thành 3 phần: đầu, thân và đuôi. Mỡ, thịt, xương được tách riêng; nội tạng thì ngâm trong cồn và glycerin để display sau.

711a971dcee90b002473.jpg


Công đoạn xử lý da mới là nightmare thực sự! Đội thợ phải cạo bỏ tận 3400 kg thịt và mỡ bám trên da, rồi dùng bàn chải tự chế cọ rửa mãi mới sạch. Malm dùng thạch tín và sơn - các dung dịch chống phân hủy hot hit thời đó - để ướp xác. Ông đóng bộ da lên khung gỗ 3 phần bằng đinh, khéo léo che giấu đường khâu xấu xí và khoảng trống ở phần bụng - chỗ du khách không thể nhìn thấy.

Plot twist: Quán cà phê trong bụng cá voi??? ☕

Nhưng đỉnh cao nhất là đây: Malm thiết kế hàm trên của cá voi có thể đóng mở tự do. Bên trong khoang bụng, ông tạo ra một phòng nghỉ xịn xò với sàn gỗ, giấy dán tường thủ công, ren trắng trang trí và hai ghế dài đủ chỗ cho 8 người lớn! Mẫu vật này đi lưu diễn khắp nơi trong 2 năm, kiếm về nguồn doanh thu khủng cho bảo tàng luôn

Sau tour diễn, cá voi Malm về Gothenburg nghỉ hưu. Du khách mua vé có thể bước vào trong bụng cá voi, và theo lời đồn thì họ còn được... nhâm nhi cà phê trong đó nữa! Tuy nhiên bảo tàng không có giấy tờ chính thức xác nhận chuyện kinh doanh cà phê này, có lẽ vì sợ bị ném đá liên quan đến vấn đề phúc lợi động vật

7cd29329300875e7efc3.jpg


Cái kết trớ trêu: Đóng cửa vì... drama 18+

Thế nhưng, cánh cửa dẫn vào bụng cá voi đã bị đóng sập vĩnh viễn vào những năm 1930 vì lý do cực kỳ bất ngờ. Không phải vì bảo tồn hay tôn trọng động vật gì đâu, mà là vì... nhân viên bảo tàng bắt quả tang một cặp đôi đang làm "chuyện ấy" ngay bên trong phòng nghỉ của cá voi!

Kể từ đó, hàm trên của cá voi Malm bị khóa chặt và không gian bên trong không bao giờ mở cửa cho công chúng nữa. Ngày nay, chiếc miệng khổng lồ chỉ được hé mở vào những dịp sự kiện thực sự đặc biệt tại Thụy Điển thôi, khép lại một chương drama kỳ lạ trong lịch sử ngành bảo tàng học.

Nguồn: soha.vn
 
Back
Top