Cú lừa đau điếng của Elon Musk khiến vợ cũ suýt "ra đường" sau ly hôn: Bài học xương máu khi yêu tỷ phú

NgocVN

New member
Elon Musk đã không để rơi rớt một cọng tóc cổ phần nào của Tesla hay SpaceX vào tay vợ cũ khi đường ai nấy đi. Thánh sống ảo quả không phải dạng vừa đâu!

10147c5d904fc41e655f.png


Khi quyết định "bóc phốt" cuộc hôn nhân, Justine Musk - người vợ đầu tiên của ông trùm công nghệ và cũng là mẹ của 6 đứa con ông ta - đã yêu cầu được chia đôi cổ phần trong Tesla và SpaceX. Nhưng plot twist là Elon đã đảm bảo rằng chị chẳng được nắm tí cổ phiếu nào luôn. Rớt não không các bạn?

Trước khi trở thành cái tên hot nhất làng công nghệ và trước khi có con với cả một "harem" phụ nữ khác nhau, Elon Musk từng là một ông chồng đàng hoàng đấy nhé.

Cuộc hôn nhân đầu tiên của anh, với tiểu thuyết gia người Canada Justine Wilson Musk, kéo dài tám năm từ 2000 đến 2008. Trong thời gian đó, Justine sinh cho anh sáu đứa con - đứa đầu không may qua đời khi còn nhỏ xíu, sau đó là một cặp song sinh và một bộ ba sinh ba. Vibe gia đình đông đúc thật sự!

Nhưng mà trong khi Elon giờ là người giàu nhất hành tinh này, Justine chỉ là một triệu phú với tài sản khoảng 15 triệu USD theo ước tính của Forbes. Con số này chỉ bằng khoảng 1/24.000 tài sản hiện tại của Elon là 364 tỷ USD. Chênh lệch khủng đến mức... speechless!

Ở nhiều khía cạnh, cách Elon đối xử với Justine đã trở thành "template" cho cách anh đối xử với những người mẹ khác (ít nhất là bốn người nữa) trong "đội quân" con cái gồm ít nhất 14 đứa được biết đến. Musk từng đề nghị Ashley St. Clair – mẹ của một trong những đứa con của anh – 15 triệu USD cùng 100.000 USD mỗi tháng để "câm miệng" về đứa trẻ tên Romulus, nhưng lại nhanh chóng rút lại đề nghị khi cô công khai sự việc, theo Wall Street Journal. Gần đây, Musk thậm chí còn dùng X (Twitter cũ) để... tuyển người sinh con cho mình. Bro what??? ‍

## Love story thời sinh viên

Nhưng cuộc hôn nhân đầu tiên của Musk diễn ra rất wholesome đấy. Anh gặp Justine tại Đại học Queen's ở Ontario, Canada, nơi cả hai là sinh viên trước khi Musk chuyển sang trường Wharton thuộc Đại học Pennsylvania để hoàn thành chương trình học.

Họ quay lại hẹn hò vào giữa những năm 1990, khi Justine chuyển tới Silicon Valley và sống cùng Elon trong một căn hộ với bạn cùng phòng, thời điểm anh đang xây dựng công ty phần mềm Zip2 do anh sáng lập năm 1995 cùng em trai Kimbal và một người bạn Greg Kouri.

Năm 1999, Elon và các đồng sáng lập bán Zip2 cho Compaq với giá khoảng 300 triệu USD, trong đó Elon bỏ túi khoảng 20 triệu USD. Từ đây anh bắt đầu flex: mua một căn hộ 1.800 foot vuông tại Palo Alto và chi 1 triệu USD cho chiếc siêu xe McLaren F1. CNN từng ghi lại cảnh chiếc xe được giao tới nhà anh và khi ấy, Justine đứng bên cạnh.

"1 triệu USD cho một chiếc xe, thật sự xa xỉ quá đi", Justine nói hồi đó. "Tôi lo rằng chúng tôi sẽ trở thành những đứa trẻ hư, đánh mất sự trân trọng và góc nhìn". (Spoiler alert: Sau này Musk đã làm hỏng chiếc xe đó luôn rồi )

Hai người kết hôn vào năm sau và đến năm 2002 họ chuyển tới Los Angeles, nơi Musk sáng lập SpaceX. Hai năm sau, anh đầu tư vào Tesla và gia nhập hội đồng quản trị. Trong vòng bốn năm từ 2002 đến 2006, Justine sinh sáu đứa con trai. Chị cũng theo đuổi đam mê viết lách, xuất bản ba cuốn tiểu thuyết từ 2005 đến 2008. Nhưng rồi Musk yêu cầu ly hôn vào cuối mùa xuân 2008, chỉ vài tháng trước khi trở thành CEO Tesla và sáu tuần trước khi đính hôn với người vợ tiếp theo. Drama level max!

## Vụ ly hôn drama nhất Silicon Valley

Trong quá trình ly hôn, Justine cho biết chị đã yêu cầu lấy căn nhà, tiền cấp dưỡng nuôi con, 10% cổ phần Tesla, 5% cổ phần SpaceX, 6 triệu USD và một chiếc Tesla Roadster màu xanh băng. Nếu nhận được tất cả, theo Forbes, tài sản của chị hiện có thể đạt 17,3 tỷ USD, đủ để lọt top 113 người giàu nhất thế giới. Tưởng tượng xem!

Con số này tạo nên sự tương phản rõ rệt với các vụ ly hôn đình đám khác: Jeff Bezos chia cho MacKenzie Scott – người vợ đầu tiên của ông 1/4 cổ phần Amazon, trị giá 36 tỷ USD; Melinda French Gates nhận khoảng 25 tỷ USD sau ly hôn với Bill Gates.

Nhưng thay vào đó, theo Elon, anh đề nghị Justine khoản dàn xếp 80 triệu USD trước thuế nhưng chị từ chối, vì muốn cổ phần Tesla và SpaceX – một quyết định khá hợp lý khi hai công ty còn ở giai đoạn sơ khai. Tuy nhiên plot twist cuối cùng là chị không nhận được bất kỳ cổ phần nào và kết thúc với số tiền ít hơn nhiều so với đề nghị ban đầu. Đau thấu tim luôn!

## Tờ giấy định mệnh

Nguyên nhân của việc này là vì chị đã ký một thỏa thuận hậu hôn nhân vào tháng 3/2000. Trong bài viết trên Marie Claire năm 2010, Justine tâm sự: "Tôi tin chồng mình nếu không thì tôi đã không kết hôn. Tôi nghĩ điều đó không quan trọng. Chúng tôi là tri kỷ. Chúng tôi sẽ không bao giờ ly hôn". Chỉ sau đó chị mới nhận ra nội dung thỏa thuận: "Tôi đã gần như ký từ bỏ toàn bộ quyền lợi của một người vợ, bao gồm quyền với tài sản chung, ngoại trừ căn nhà sẽ đứng tên tôi sau khi có con".

Justine đã kiện Elon năm 2008, cho rằng thỏa thuận không hợp lệ vì anh không tiết lộ kế hoạch sáp nhập giữa X.com và Confinity sau này trở thành PayPal và được bán cho eBay với giá 1,5 tỷ USD. Vụ kiện kéo dài hai năm, khiến Elon tốn ít nhất 4 triệu USD phí pháp lý và kết thúc với phán quyết có lợi cho anh.

Sau tất tần tật, theo Elon, Justine nhận được khoảng 20 triệu USD sau thuế, một nửa là giá trị căn nhà ở Bel Air, phần còn lại được trả dần 20.000 USD/tháng cho chi tiêu cá nhân, cùng các khoản chi cho gia đình và con cái.

Nhưng chị không thực sự nhận được 10 triệu USD từ căn nhà. Hồ sơ cho thấy Justine bán căn biệt thự 6.500 foot vuông năm 2011 với giá 6,5 triệu USD, sau đó mua một căn khác 4,3 triệu USD, hiện trị giá hơn 8 triệu USD. Nếu đầu tư số tiền mặt còn lại vào thị trường chứng khoán, nó có thể tăng lên hơn 6,5 triệu USD.

## Sau ly hôn: Vợ nối tiếp vợ

Ngay sau khi ly hôn, Musk gặp nữ diễn viên Talulah Riley và nhanh chóng đính hôn chỉ sau hai tuần quen biết. Tốc độ nhanh hơn cả tên lửa SpaceX! Hai người kết hôn hai lần (2010–2012 và 2013–2016). Riley không có con với Musk nhưng được cho là nhận khoản tiền tương tự Justine.

Sau đó, Musk không kết hôn nữa nhưng có mối quan hệ lâu dài với ca sĩ Grimes (3 con) và giám đốc Neuralink Shivon Zilis (4 con), như một phần trong kế hoạch "tái tạo dân số" của anh. Bro really said "imma repopulate Earth" và không đùa đâu!

Bài học rút ra: đừng bao giờ tin tưởng mù quáng và ký giấy tờ mà không đọc kỹ, dù đó là người bạn yêu thương nhất. Vì ai cũng có thể thay đổi, nhất là khi tiền bạc và quyền lực vào cuộc!

Nguồn: soha.vn
 
Back
Top