Cú lừa chết người: Tầng "cấm" trong khách sạn Triều Tiên có gì mà sinh viên Mỹ mất mạng?

ThoBong8597

New member
210c8b2690a42ad438ce.jpg


Một chị du khách người Anh vừa bóc phốt cực gắt về chuyến đi Triều Tiên năm 2011 của mình - và đặc biệt là về khách sạn mà sau này sinh viên Mỹ Otto Warmbier gặp nạn

Chị này (xin giấu tên) kể rằng đã từng ở tại một khách sạn nằm trên đảo giữa sông Bình Nhưỡng trong chuyến du lịch 9 ngày tại Triều Tiên. Plot twist là: chị được chính công ty tổ chức tour cho Otto Warmbier dẫn lên tầng "bí mật" của khách sạn luôn!

a73a829f6568b0b1d658.jpg


Theo lời chị kể, một tối nọ sau bữa tối, hướng dẫn viên đã rủ cả đoàn lên một tầng vốn bị cấm không cho khách vào.

"Bọn mình phải câm như hến, ai cũng cảm thấy vừa hồi hộp vừa sợ sợ ấy" - chị nhớ lại. Tầng "hidden" đó hóa ra toàn là phòng làm việc và phòng họp.

May mắn là sau khi khám phá xong, nhóm của chị xuống được bình yên và kết thúc chuyến đi an toàn - không như trường hợp đau lòng của Otto Warmbier

Khách sạn duy nhất khớp với mô tả trên chính là khách sạn quốc tế Yanggakdo. Đây cũng là nơi Otto bị bắt quả tang "nhỡ tay" lấy một cái biểu ngữ của khách sạn vào đêm cuối cùng của chuyến đi năm 2016.

Sau đó, Otto bị Triều Tiên xét xử và kết án 15 năm tù khổ sai. Gần đây, anh được trả về Mỹ vì lý do nhân đạo nhưng trong tình trạng hôn mê, và qua đời chỉ sau 6 ngày về nước

Chị du khách trên bày tỏ lo ngại rằng công ty du lịch đã thiếu trách nhiệm khi dẫn các bạn trẻ ngây thơ vào tình huống nguy hiểm mà không cảnh báo rủi ro đầy đủ.

Theo chị, có vẻ như công ty du lịch này thường xuyên dẫn khách lên tầng cấm dù biết rõ là... cấm

Nguồn: soha.vn
 
Back
Top