Chị Renee Reese thuộc hội "cất tiền trong ngăn đá tủ lạnh" - nghe thì pro lắm đó, nhưng rồi chị mất trắng 35 nghìn đô (hơn 800 triệu đồng) chỉ vì... thay tủ lạnh mới. Giờ chắc chị phải suy nghĩ lại về chiến thuật "bảo mật" kiểu này rồi
"Giấu tiền trong tủ lạnh. Sao không?" - Đây là tư duy chung của hội "thiên tài tự phong", nghĩ rằng mình đã hack được não bộ bọn trộm bằng cách giấu tiền ở chỗ ai cũng nghĩ là vô lý nhất. Plot twist: chính chủ cũng quên luôn
Nghe kỳ kỳ nhưng chị Renee Reese - một "chuyên gia tâm lý tội phạm" tự xưng - đã từng tin chắc như đinh đóng cột rằng cất tiền trong ngăn đá là an toàn nhất. Lý do? Vì đâu có tên trộm nào... ngớ ngẩn đến mức lục tủ lạnh để lấy tiền đâu, đúng không?
Thêm nữa, chị còn lập luận rằng giấu tiền trong ngăn đá sẽ giảm thiệt hại khi có... hỏa hoạn nữa (logic 100 điểm luôn á!
Ý tưởng thì hay đấy chị Renee, nhưng mà giấu ở đâu thì cũng phải NHỚ ĐỂ LẤY RA chứ nhỉ? Đừng có rơi vào tình huống "thay tủ lạnh xong vứt luôn cả gia tài" như chị này nha các bạn ơi!
Chuyện là chị Renee hay cất cọc tiền lên tới 35 nghìn đô (khoảng hơn 800 triệu đồng) trong túi đựng thực phẩm, quấn bằng... giấy vệ sinh rồi nhét vào tủ lạnh để dành cho lúc ốm đau bệnh tật.
Chị kể rằng không thích gửi tiền ngân hàng lắm vì bệnh viêm khớp khiến chị không thể đi lại xa thường xuyên được.
Chiếc "két sắt lạnh" này hoạt động ổn áp đến một ngày, chị quyết định thay cái tủ lạnh cũ kỹ bằng một mẫu xịn hơn của hãng Costco.
Lần chuyển tiền đầu tiên từ tủ cũ sang tủ mới diễn ra suôn sẻ. Nhưng rồi vì tủ mới hoạt động không ổn, chị lại liên hệ Costco để đổi sang cái khác theo chính sách đổi trả.
Nhân viên Costco xuất hiện nhanh như chớp với tủ lạnh mới toanh. Việc lắp đặt, chuyển đồ đạc diễn ra cực kỳ nhanh gọn và chuyên nghiệp.
Nhưng có lẽ họ làm việc QUÁ NHANH rồi. Vì khi chị Renee còn chưa kịp vui mừng vì tủ mới xịn sò, thì đã giật mình nhận ra cọc tiền cả nghìn đô đã... bay màu mất tiêu rồi?!?
Hai mẹ con nhà chị Renee đứng nhìn nhau ngơ ngác. Bà mẹ thì trách con vì không kịp cầm tiền, còn con gái thì lại phủi tội cho mẹ sao bất cẩn để tiền trong tủ lạnh mà không nhớ.
Cãi nhau một hồi, hai mẹ con mới vội vàng kéo đến Costco để tìm lại cái tủ lạnh cũ. Tìm được rồi thì mừng hụt, vì khi mở ngăn đá ra thì bên trong... trống trơn, giống hệt chiếc ví của chị Renee hiện tại vậy
Giờ trách ai đây? Chị Renee giờ chỉ biết tự trách mình đã quá ngây thơ khi cất tiền vào ngăn đá, dẫn đến cái kết "dở khóc dở cười" này.
Đương nhiên là Costco sẽ không chịu trách nhiệm về bất cứ mất mát nào trong tủ lạnh rồi. Cũng phải thông cảm cho họ chứ, ai lại nghĩ đến việc làm chính sách bảo vệ đồ đạc trong... tủ lạnh bao giờ? Thường thì mất mấy lạng thịt là cùng chứ đâu có ai ngờ
Đây chắc là bài học xương máu cho hội thích giấu tiền ở chỗ "độc lạ". Trên đời này có bao nhiêu chiếc két sắt chống được cả nước lẫn lửa, sao lại đi chọn tủ lạnh làm ngân hàng cơ chứ!
Nguồn: soha.vn