Nghe xong mà phẫn nộ quá trời luôn các bạn ơi! Một chị buôn chuối hiền lành đang đi làm ăn bình thường thế là bị lừa vào bẫy của tên biến thái
Chuyện diễn ra vào khoảng 5 giờ chiều ngày 13/4, chị Lê Thị H (sinh năm 1983, ở xóm 11, xã Thanh Hương, huyện Thanh Chương) đang làm nghề buôn chuối, lúc đó chị đang trên đường từ xã Thanh Hương về nhà ở xã Thanh An.
Thế mà khi đi đến địa bàn xã Thanh Thịnh, thằng Nguyễn Đình Sinh (sinh năm 1982, ở xóm 8, xã Thanh An, Thanh Chương, Nghệ An) thấy chị H xinh đẹp thì khởi lòng tham, nảy sinh ý đồ xấu xa
Để dụ "con mồi" vào bẫy, thằng Sinh này từ từ đạp xe lại gần chị H rồi nói có 4 buồng chuối sắp chín cần bán. Lúc đó tuy trời đã xế chiều nhưng chị H nghĩ cũng không có việc gì nên tin tưởng, đánh xe máy chạy theo.
Plot twist nè: Để nạn nhân tin tưởng hơn, thằng Sinh không dẫn thẳng mà còn vòng vèo xe khắp đường làng, chờ trời tối mới dẫn chị H đến một vườn chuối có ngôi nhà hoang, rồi mới nói với chị là chuối ở phía trong
Khi chị H vừa dừng xe định đi vào vườn xem chuối thì tự nhiên thằng Sinh từ phía sau nhảy tới ôm chầm chị H và đòi làm chuyện đồi bại. May mắn là chị H đã kịp thời chống cự, vật lộn với nó dưới mương nước cạnh đường và kêu cứu thật to.
Sợ bị người dân phát hiện nên thằng Sinh buông chị H ra và bỏ chạy. Nhưng trước khi đi, nó còn cuỗm luôn túi xách của nạn nhân có 400.000 đồng trong đó. Vừa định hiếp vừa cướp, quá đáng luôn á!
Sau khi thoát được, chị H đã ngay lập tức làm đơn trình báo lên Công an huyện Thanh Chương. Qua sàng lọc đối tượng và lời kể của nạn nhân, công an đã bắt được kẻ gây án là Nguyễn Đình Sinh.
Hiện tại Công an huyện Thanh Chương đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và ra lệnh bắt tạm giam đối với Nguyễn Đình Sinh để điều tra về hành vi hiếp dâm. Đúng rồi, phải xử nghiêm!
Nguồn: soha.vn