Chỉ vì muốn bỏ vợ để chạy theo "người yêu cũ mới", gã đàn ông này đã làm giả giấy xét nghiệm ADN, đổ oan cho vợ ngoại tình và con không phải máu mủ của mình. Ê chề chưa!
Hồi đầu tháng 11/2023, chị Hà Ánh Tuyết (35 tuổi, Hà Nội) bưng theo 2 mẫu tóc của chồng và con gái đến trung tâm ADN để làm xét nghiệm xác định huyết thống.
Câu chuyện bắt đầu từ việc chị Tuyết kết hôn với chồng khá nhanh, chỉ sau 2 tháng tìm hiểu là "về chung một nhà" rồi. Mấy năm đầu chung sống, chị thấy mình chọn đúng người rồi đó. Anh chồng chu đáo, tình cảm, biết cách chăm lo gia đình và đặc biệt là yêu vợ hết mực luôn á!
Sau 10 năm ngày cưới, hai vợ chồng có thêm bé gái kháu khỉnh, gia đình hạnh phúc mà ai cũng phải ghen tị.
Thế nhưng plot twist bắt đầu từ vài tháng gần đây, những bữa cơm sum họp dần thiếu vắng người đàn ông của gia đình, các buổi picnic cuối tuần cũng "bay màu" luôn. Cứ hễ rảnh tí là anh chồng lại "xách mông" đi đâu đó. Những dấu hiệu này khiến chị Tuyết nghi ngờ mình đang bị "cắm sừng" rồi đấy.
Một lần vì quá tò mò, chị lén theo dõi. Hóa ra ông xã không đi làm hay gặp bạn bè gì cả, mà đến tận một phòng trọ, nơi có người phụ nữ khác đang chờ sẵn. Aduhhhh!
Tâm trạng chị lúc đó sụp đổ hẳn, nhưng vẫn cố gắng giữ vững vì con, vì gia đình nhỏ.
Về nhà, chị Tuyết vẫn bình tĩnh như không biết gì, vẫn chăm sóc hỏi han chồng như thường. Nhưng nhìn vào biểu cảm trên mặt vợ, linh cảm của ông chồng "vụng trộm" kia đã cảm nhận được việc mình lén lút bên ngoài đã bị phát hiện rồi.
Hôm sau, anh chủ động gây drama, tìm đủ lý do để cãi nhau với vợ. Thấy vợ chăm chút ăn mặc tí, anh liền buông lời nói chị "lẳng lơ", không đứng đắn. Lâu dần, cả hai không còn tiếng nói chung, cãi vã liên tục, không khí trong nhà căng thẳng kinh khủng.
Đỉnh điểm drama là đầu tháng 12, khi chị Tuyết đang nấu nướng trong bếp, anh chồng từ trên gác chạy xuống dúi vào tay kết quả xét nghiệm ADN, nói rằng anh và con gái 7 tuổi không cùng huyết thống. "Anh ta gào lên đòi ly hôn ngay lập tức", chị Tuyết kể lại.
Dù đã thanh minh rất nhiều, khẳng định "chưa từng quan hệ với ai ngoài chồng, đứa con chắc chắn là của anh" nhưng ông kia vẫn một mực khăng khăng kết quả ADN không cùng huyết thống. Oan ức ghê!
Để minh oan cho mình, chị Tuyết lấy mẫu tóc của chồng và con đến trung tâm xét nghiệm ADN xác định huyết thống. Kết quả xét nghiệm được trả về cho thấy con gái chị và chồng chị có quan hệ cha - con đúng như sự thật.
Chị nghĩ kết quả này sẽ giúp mình được "giải oan". Thế nhưng, khi công bố kết quả, chồng chị vẫn không chịu chấp nhận, cứ gây áp lực và muốn ly dị cho bằng được.
Dù đã quá thất vọng về người chồng hơn 10 năm gắn bó, nhưng chị vẫn muốn lấy lại sự trong sạch cho bản thân. Chị quyết định kiện người chồng bội bạc ra tòa với nội dung: "Dùng kết quả xét nghiệm ADN sai sự thật để vu khống, bôi nhọ danh dự của người khác". Chuẩn luôn!
Sau vài lần hòa giải không thành, hai vợ chồng chị được tòa chấp thuận ly hôn. Đồng thời, tòa cũng thông báo kết quả xét nghiệm độc lập, con gái và chồng có cùng huyết thống. Nhận được tin, chị khóc rất nhiều vì bản thân được minh oan. Còn chồng chị lúc đó mới lộ bộ mặt thật đã mua chuộc kết quả ở một trung tâm khác, với mong muốn sớm ly hôn vợ để đến với "tình mới". Vạch mặt luôn rồi đó!
Bà Nguyễn Thị Nga, Giám đốc Trung tâm Phân tích ADN và Công nghệ Di truyền Hà Nội cho biết, việc dùng kết quả xét nghiệm ADN sai để buộc tội vợ phản bội, mượn cớ bỏ vợ không phải là trường hợp hiếm gặp đâu các bạn ơi.
Nguồn: kenh14.vn