Chiều 17/6 vừa rồi, TAND TP Hà Nội vừa "chốt sổ" cho vụ lừa đảo chấn động của Công ty GMT - và drama này chẳng kém gì phim truyền hình đâu nha!
Bác Sỹ Anh Tuyên (sinh năm 1976, Chủ tịch HĐQT Công ty CP nước GMT) bị "bay màu" 20 năm tù về tội "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản". Cùng hầu tòa với ông chủ, hai phó tướng là bác Nguyễn Thị Hồng Nhung (sinh 1967) lĩnh 12 năm tù và Trần Trí Trung (sinh 1983) "ngồi mát" 11 năm. Cộng lại hội này ăn trọn 43 năm tù luôn á!
Kịch bản lừa đảo "sang xịn" ra sao?
Theo hồ sơ vụ án, để "hốt" tiền từ các nhà đầu tư, bác Tuyên đã ngồi lại bàn bạc cùng 2 phó chủ tịch để dựng lên cả một "hệ sinh thái GMT" nghe xịn sò vô cùng.
Ông chủ GMT phân công rõ ràng: bác Nhung chịu trách nhiệm ký "giao ước thỏa thuận tài chính", "biên bản thỏa thuận góp vốn kinh doanh"... và làm đầu mối thu tiền của mọi người. Còn bác Trung thì lo liên hệ với các nhà mạng viễn thông lập phòng học online để Tuyên giảng dạy khóa "Chương trình kiến tạo giải pháp về nước" (nghe cao siêu ghê ).
Tuyên còn ra lệnh cho các giám đốc chi nhánh phải chuyển toàn bộ tiền về tài khoản của Nhung và chính mình. Ai chuyển nhầm vào tài khoản giám đốc chi nhánh cũng phải chuyển lại hết cho 2 người này luôn - khéo thiệt!
"Hệ sinh thái" ảo diệu với 316 công ty "ma"
Đến năm 2025, "hệ sinh thái GMT" đã phình to với 7 chi nhánh và tận 316 công ty thành viên trên cả nước để huy động vốn. Nhưng plot twist ở chỗ: toàn bộ các công ty này đều KHÔNG có hoạt động sản xuất kinh doanh thật, không có doanh thu gì cả - chỉ là "bình phong" thôi!
Từ 2022-2025, dù GMT không có chức năng đào tạo, không hoạt động kinh doanh thật sự, nhưng hội này vẫn tung "phao" gian dối rằng:
• Công ty có nguồn vốn 40.000 tỷ đồng từ các nhà đầu tư trong và ngoài nước (nghe con số khủng vậy thôi chứ đâu có đâu )
• Có hệ thống xử lý và chế tạo nước ion kiềm đạt chuẩn quốc tế
• Kết quả kinh doanh và lợi nhuận luôn ở mức "trên trời"
• Thành viên tham gia sẽ được lắp đặt hệ thống nước ion kiềm, được bố trí việc làm cho người nhà, được trả lương, thưởng...
Để tạo độ tin cậy, ông Tuyên còn mời hẳn một nguyên giám đốc bệnh viện làm đại sứ thương hiệu hòa bình cho công ty nữa là cùng. Chiêu này nghe "đỉnh" thiệt đấy!
Hứa lợi nhuận cao "theo tuần" - mồi câu ngon lành
Với lời hứa hẹn trả lợi nhuận cao đều đặn theo tuần (ai nghe cũng mê mẩn), hội lừa đảo đã lôi kéo được 1.258 người tham gia các khóa học, hợp tác, góp vốn vào GMT, qua đó chiếm đoạt hơn 89 tỷ đồng (gần 100 tỷ luôn á các bạn).
Trong vụ án này, bác Tuyên bị xác định là người chủ mưu, cầm đầu toàn bộ "chiến dịch lừa đảo", còn 2 bị cáo kia có vai trò giúp sức tích cực.
Nguồn: soha.vn
Bác Sỹ Anh Tuyên (sinh năm 1976, Chủ tịch HĐQT Công ty CP nước GMT) bị "bay màu" 20 năm tù về tội "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản". Cùng hầu tòa với ông chủ, hai phó tướng là bác Nguyễn Thị Hồng Nhung (sinh 1967) lĩnh 12 năm tù và Trần Trí Trung (sinh 1983) "ngồi mát" 11 năm. Cộng lại hội này ăn trọn 43 năm tù luôn á!
Kịch bản lừa đảo "sang xịn" ra sao?
Theo hồ sơ vụ án, để "hốt" tiền từ các nhà đầu tư, bác Tuyên đã ngồi lại bàn bạc cùng 2 phó chủ tịch để dựng lên cả một "hệ sinh thái GMT" nghe xịn sò vô cùng.
Ông chủ GMT phân công rõ ràng: bác Nhung chịu trách nhiệm ký "giao ước thỏa thuận tài chính", "biên bản thỏa thuận góp vốn kinh doanh"... và làm đầu mối thu tiền của mọi người. Còn bác Trung thì lo liên hệ với các nhà mạng viễn thông lập phòng học online để Tuyên giảng dạy khóa "Chương trình kiến tạo giải pháp về nước" (nghe cao siêu ghê ).
Tuyên còn ra lệnh cho các giám đốc chi nhánh phải chuyển toàn bộ tiền về tài khoản của Nhung và chính mình. Ai chuyển nhầm vào tài khoản giám đốc chi nhánh cũng phải chuyển lại hết cho 2 người này luôn - khéo thiệt!
"Hệ sinh thái" ảo diệu với 316 công ty "ma"
Đến năm 2025, "hệ sinh thái GMT" đã phình to với 7 chi nhánh và tận 316 công ty thành viên trên cả nước để huy động vốn. Nhưng plot twist ở chỗ: toàn bộ các công ty này đều KHÔNG có hoạt động sản xuất kinh doanh thật, không có doanh thu gì cả - chỉ là "bình phong" thôi!
Từ 2022-2025, dù GMT không có chức năng đào tạo, không hoạt động kinh doanh thật sự, nhưng hội này vẫn tung "phao" gian dối rằng:
• Công ty có nguồn vốn 40.000 tỷ đồng từ các nhà đầu tư trong và ngoài nước (nghe con số khủng vậy thôi chứ đâu có đâu )
• Có hệ thống xử lý và chế tạo nước ion kiềm đạt chuẩn quốc tế
• Kết quả kinh doanh và lợi nhuận luôn ở mức "trên trời"
• Thành viên tham gia sẽ được lắp đặt hệ thống nước ion kiềm, được bố trí việc làm cho người nhà, được trả lương, thưởng...
Để tạo độ tin cậy, ông Tuyên còn mời hẳn một nguyên giám đốc bệnh viện làm đại sứ thương hiệu hòa bình cho công ty nữa là cùng. Chiêu này nghe "đỉnh" thiệt đấy!
Hứa lợi nhuận cao "theo tuần" - mồi câu ngon lành
Với lời hứa hẹn trả lợi nhuận cao đều đặn theo tuần (ai nghe cũng mê mẩn), hội lừa đảo đã lôi kéo được 1.258 người tham gia các khóa học, hợp tác, góp vốn vào GMT, qua đó chiếm đoạt hơn 89 tỷ đồng (gần 100 tỷ luôn á các bạn).
Trong vụ án này, bác Tuyên bị xác định là người chủ mưu, cầm đầu toàn bộ "chiến dịch lừa đảo", còn 2 bị cáo kia có vai trò giúp sức tích cực.
Nguồn: soha.vn