Cú "lỡ miệng" thần thánh giúp Man United mua huyền thoại rẻ hơn Neymar 168 lần

0b5f42b688dab93d8b22.jpg


Câu chuyện trời ơi đất hỡi này được chính Martin Edwards - cựu chủ tịch Man United - kể lại nè các bạn!

Tuần tới, ông Martin Edwards sẽ ra mắt cuốn sách "Vinh quang màu đỏ: Manchester United và tôi". Và ôi thôi, trong đó có đầy những drama, bí mật ít ai biết về Quỷ đỏ đó!

Đặc biệt nhất phải kể đến khoảnh khắc ông "lỡ mồm" hỏi mua Eric Cantona từ tay Leeds United. Nghe có vẻ vớ vẩn nhưng cuối cùng lại thành công mỹ mãn luôn á!

21c1f0c8afd612199c33.jpg


OK để mình kể cho các bạn nghe câu chuyện kiểu gì nha. Mùa giải 1991/92, Leeds vượt mặt Man United để đăng quang ngôi vương nước Anh. Sang mùa sau, Quỷ đỏ start khá là... tệ. Đến đầu tháng 11, họ còn rớt xuống hạng 10 luôn á

Lúc đó, Bill Fotherby - chủ tịch Leeds - gọi điện cho Martin Edwards xin mua Denis Irwin. Edwards từ chối phũ phàng. Nhưng ngay sau đó, một ý tưởng bất chợt lóe lên trong đầu và ông... buột miệng hỏi lại: "Vậy thế Cantona thì sao?".

"Tôi chưa bao giờ bàn với Alex Ferguson về Cantona đâu, nhưng mà tôi có đọc báo thấy cậu ấy đang không vui với HLV Howard Wilkinson. Thế là tôi mạo hiểm hỏi thử luôn", Martin Edwards hồi tưởng.

3ff5cfaaac3449d03d4d.jpg


Ông kể tiếp: "Tôi gọi cho Alex ngay sau đó. Alex đang ở sân tập liền hét lên: 'Chuẩn quá đi mất! Tôi cũng muốn Cantona lắm rồi'".

Hôm sau, tôi gọi lại cho Bill và báo là chúng tôi sẽ lấy Cantona khỏi Leeds. Chúng tôi định trả 1 triệu bảng. Bill đòi 1,6 triệu bảng mới đủ để giải thích với fan Leeds. Tôi chốt luôn: 'Ông muốn sao cũng được...'"

Vài ngày sau, Cantona đã thuộc về Quỷ đỏ! Số tiền Man United bỏ ra chỉ có 1,2 triệu bảng - tức là chỉ bằng 1/168 lần so với 201,5 triệu bảng PSG mua Neymar từ Barca. Rẻ như cho không luôn!

Nguồn: soha.vn
 
Back
Top