Cù Lao Xác Sống - Khi zombie Việt khiến khán giả "muốn khóc"

VitBibi4198

New member
97f9f318dc108614343b.jpg


**Cù Lao Xác Sống** - cái tên đang làm dậy sóng mạng xã hội, nhưng không phải theo cách mà ekip làm phim mong muốn

Được quảng bá là bộ phim zombie Việt đầu tiên vượt qua kiểm duyệt, **Cù Lao Xác Sống** đang trở thành hot topic trên khắp các diễn đàn. Nhưng plot twist là... hầu hết mọi người đều đang thất vọng cực mạnh! Ngoài vài điểm cộng nhỏ nhoi về tạo hình, màu phim và kỹ xảo thì gần như ai cũng cảm thấy "ức chế" với nội dung, những màn hài vô duyên, thậm chí cả diễn xuất của dàn cast vốn được kỳ vọng rất cao

17678c39b41c8f0c08a7.jpg


**"Mình hụt hẫng cực mạnh luôn á!"**

Không hiểu sao lại phải dầm mưa đi xem một bộ phim nhiều điểm trừ đến vậy. Thật ra không muốn chê phim Việt nhưng lần này **Cù Lao Xác Sống** nó thực sự... dở kinh!

Mở đầu phim là cảnh chiếc xuồng trôi trên sông như trong trailer, phần đầu vẫn ổn: "Ồ phim màu đẹp nè, âm thanh ổn đó". Nhưng vừa qua intro thì... một đống vụn luôn! Mấy diễn viên quần chúng làm zombie đi như đang thất tình, chả giống zombie tí nào. Cười nhất là câu thoại "Mọi người ơi! Xác Sống kìa!" - cả rạp ai cũng "xàm" hết. Có người chưa xem hết nửa phim đã bỏ về luôn, nhưng vì tiếc tiền nên phải ngồi chịu đựng đến hết

**ĐIỂM CỘNG (ít ỏi lắm nha):**
+ Màu phim khá ổn ✨
+ Hóa trang ổn
+ Kỹ xảo tạm được

**ĐIỂM TRỪ (nhiều vô đối):**
+ Phim kinh dị 18+ mà toàn hài, nếu muốn đặc sắc thì bỏ hài đi và thêm những pha hù dọa, rượt đuổi kịch tính đi chứ!
+ Diễn viên diễn rời rạc, khó đoán, dư thừa. Không hiểu Ốc Thanh Vân, Hoàng Mèo, Quỳnh Trang xuất hiện để làm gì nữa
+ Diễn viên quần chúng diễn như nghiệp dư luôn
+ Âm thanh ồn và không hấp dẫn
+ Lồng ghép cải lương vào để làm gì??? Ý nghĩa đâu???
+ Đoạn kết giật bắn người - tự nhiên bà mẹ bị cắn cái là... hết phim

Phim rất nhảm, đặc biệt là đoạn cuối còn nói "sẽ còn tiếp". Không biết sẽ có web drama hay phần 2 nữa không nhưng rất mong các nhà làm phim Việt đừng làm phim cẩu thả như vậy nữa!

**CÙ LAO XÁC SỐNG - NHỮNG CÁI ĐẦU TIÊN:**
- Phim đầu tiên của Việt Nam về zombie
- Phim kinh dị đầu tiên vượt kiểm duyệt gắn mác 18+

**NHỮNG CÁI NHẤT (không phải nhất là hay đâu nha):**
- Bộ phim kinh dị có kịch bản sơ sài nhất từng xem
- Dàn diễn viên diễn "giả trân" nhất khiến khán giả phải thở dài (ngoại trừ Ốc Thanh Vân và Huỳnh Đông). Chạy trốn zombie mà không thấy sự sợ hãi, cứ cà rỡn suốt
- Những miếng hài xàm nhất. Cả tình tiết LGBT cũng lồng ghép lố bịch, chỉ gây cười gượng, hoàn toàn không có chiều sâu

**NHỮNG CÁI KỲ CỤC (sốc não luôn):**
- Zombie bị đập 1 cái là ngủm, thậm chí đá cũng ngủm, zombie... mang dép
- Có những nhân vật cố tình nhét vào để giải quyết tình huống (Quỳnh Trang với ai đó) hoàn toàn lãng phí, không có chiều sâu
- Cải lương được chèn vào giữa phim với phân cảnh chán ngán. Zombie quá trời ngoài kia mà 2 ông bà già hát cải lương???
- Những đoạn hồi tưởng quá khứ của nhân vật, hết người này đến người khác hồi tưởng như một cách giải thích cứng nhắc và gây ngán ngẩm
- Phim hầu như không có OST (nhạc phim)
- Cái kết mở khiến người xem vô cùng hụt hẫng vì không ngờ phim hết ngang xương như vậy, trong khi vấn đề chính vẫn chưa được giải quyết

**TÓM LẠI:** Nếu muốn người Việt ủng hộ phim Việt, làm ơn hãy chỉn chu, có tâm. Ít nhất kịch bản cũng phải hay và sáng tạo chứ?

b8201efe28c7bdd0f116.png


**Review nhanh version 2:**

**Điểm cộng:**
- Trà lipton ở rạp ngon
- Tạo hình xác sống tạm ổn

**Điểm trừ:**
- Cả bộ phim là một dấu trừ khổng lồ, từ đầu đến cuối không thể diễn tả bằng lời
- Kịch bản phim Việt tệ nhất từng xem
- Mạch phim cụt lủn
- Tuyến nhân vật xây dựng cho có
- Yếu tố gây cười là sự nhảm nhí và thô bỉ

**Một review khác từ người xem:**

**Điểm cộng:**
- Chủ đề mới mẻ
- Hóa trang zombie, kỹ xảo không quá tệ

**Điểm trừ:**
- Phim bị cụt đầu. Giống kiểu The Walking Dead nhưng nhảy thẳng vào mùa 4-5 luôn chứ không có mấy mùa đầu. Chắc nhà làm phim tưởng khán giả Việt ai cũng biết về zombie rồi nên bỏ luôn phần giải thích nguồn gốc đại dịch
- Zombie bị làm nền trong chính bộ phim đầu tiên (ở Việt Nam) của mình
- Đây là phim 60% hài, nhưng không làm cười nổi
- Nhồi nhét quá nhiều nhân vật, phim bị loãng, mạch phim rời rạc
- Vô số chi tiết vô lý (xem phim kinh dị Việt nhiều nên quen rồi )
- Phụ đề tiếng Anh như do ekip trong đoàn kiêm luôn. Ai có bạn nước ngoài đừng dắt đi xem kẻo họ đánh giá người Việt dốt tiếng Anh

Bản thân là hardcore fan (fan cứng) của thể loại kinh dị zombie từ thuở lọt lòng, đã trải nghiệm đủ phiên bản zombie từ cổ chí kim nên lẽ ra sẽ viết dài, chi tiết nhưng bộ phim này dở tới mức không tập trung xem nổi để viết review. Nghe đâu nhà làm phim đã làm sẵn phần 2 nhưng rất tiếc là sẽ không xem!

**Tóm lại:** Nếu ai mong đợi đây là cuộc rượt đuổi nghẹt thở như Train To Busan hay REC thì chúc mừng đã quay vào ô hụt hẫng

**Điểm: 3/10** ⭐

dcb11cc39a8485f29675.jpg


**Cù Lao Xác Sống - Từ thất vọng đến vô vọng...**

**Điểm cộng:**
- Sở hữu dàn diễn viên thực lực, tên tuổi như: Huỳnh Đông, Tấn Thi, Thanh Hằng, Ốc Thanh Vân...

**Điểm trừ:**
- Không có bất kỳ yếu tố đột phá nào ở mọi mặt. Thậm chí các câu cải lương hay yếu tố hài giữa cặp đôi "trời đánh" La Thành - Xuân Nghị cũng không khiến cười nổi
- Cái sai lớn nhất: lãng phí dàn diễn viên thực lực! Chính kịch bản và lời thoại đã khiến chất lượng vai diễn đi xuống hoàn toàn
- **Cù Lao Xác Sống** bắt đầu bằng cuộc tháo chạy, diễn biến cứ nối đuôi nhau mà không có bất kỳ phân cảnh hồi tưởng hay hình ảnh nào giải thích vì sao dịch bệnh bùng phát. Tất cả chỉ qua câu thoại chắp vá: "Nghe nói nó ở đâu trên thượng nguồn đổ xuống á"
- Tạo hình xác sống siêu vẹo, cong cớn, từng bước lê thê. Chưa kể, tạo hình zombie chưa đồng nhất - người thì vẫn giữ nguyên bộ dạng con người chỉ thêm vài phụ kiện, người thì như bị tâm linh nhập vào
- Màn đánh úp bất ngờ cuối phim khiến cả rạp thốt lên: "Ủa?" - đây là phản ứng rõ ràng nhất!

Phải chăng **Cù Lao Xác Sống** ban đầu là phim hoàn chỉnh, nhưng khi phát hành, nhà làm phim chợt nhận ra có thể tạo vũ trụ zombie như Train To Busan nên vội chia phim thành 2 phần, khiến cái kết phần 1 khá... chưng hửng?

**Điểm: 1/10**

**Review cực ngắn gọn từ khán giả L.P.H.N trong group Động Bàn Phim:**

**Review nhanh Cù Lao Xác Sống!**

1 bộ phim NÊN đi xem với bạn bè...
vì đi xem 1 mình thì cay lắm

Nếu bạn có ý định đi xem, hãy từ bỏ ngay lập tức, đây thực sự là lời khuyên chân thành hơn cả cái chân mình đang dùng để đi bộ!

**Cảm nhận:**
- Xác sống có tốc độ của ninja rùa lúc lâm chung bị bệnh, sắp qua đời (đây là yếu tố "hài" của nhà làm phim)
- Chỉ cần dùng cây là hạ được zombie
- Phim sợ zombie mà la từ đầu đến cuối để thu hút zombie, lạ thật!
- Zombie biết ngủ
- Nín thở là zombie đi chỗ khác - không biết zombie hay cương thi nữa
- Trốn zombie xét ra cũng nhàn, cùng ăn uống vui chơi, giống phim tình cảm
- Những yếu tố lan man, không biết đây phim gì
- Tránh zombie mà không mang vũ khí, đi tay không, gặp zombie thì la hét, dùng tay khiêu vũ với zombie
- Kết thì lãng xẹt

Xem nghe tiếng hét là chính, sau 30 phút muốn đi ra khỏi rạp tịnh tâm

f0add4fcf426aa1eddd8.jpg


**Cù Lao Xác Sống** hiện đang chiếu tại các cụm rạp.

5ea4bb402206b61e238d.png


Nguồn: kenh14.vn
 
Back
Top