Cú lặn biển định mệnh khiến anh luật sư phải khâu cả đầu, mặt biến dạng với 9 vết răng cá mập sâu hoắm, mà khoản đền bù chỉ bằng... nửa tháng lương
Chuyện nghe xong muốn "té ngửa" luôn á! Anh luật sư họ Bao ở Trường Sa, Hồ Nam (Trung Quốc) vừa trải qua trải nghiệm kinh hoàng tại Vương quốc Hải dương Tương Giang. Đi lặn cho vui mà suýt thành "bữa trưa" của cá mập thật sự
Câu chuyện diễn ra như thế này: anh Bao hào hứng xuống nước được có... 10 giây thôi, thì bị 1 con cá mập hổ cát dài tầm 3 mét (dài như 2 người nằm dài ra á) lao vào cắn thẳng đầu và mặt. Hậu quả để lại 9 vết răng sâu đến tận xương, trong đó 7 vết ở mặt, 2 vết ở đầu, mỗi vết sâu khoảng 2cm luôn
Nhưng đỉnh cao drama là phần sau: khi được kéo lên bờ trong tình trạng đầu rách toác, máu me, anh còn bị nhân viên hỏi "có muốn tiếp tục lặn nữa không?" Ủa kiểu gì? Mấy bạn ơi, người ta vừa bị cá mập cắn xong mà còn hỏi có muốn xuống tiếp không hả trời
Plot twist: trước khi xuống nước, anh có hỏi về độ an toàn, nhân viên còn khẳng định "ngay cả trẻ em cũng có thể tham gia, rất an toàn" nhưng lại quên mất... thông báo có cá mập bơi lăng xăng dưới đó Phía công viên cũng thừa nhận là đã không báo trước việc có cá mập trong khu vực.
Theo tờ Cửu Phái Tân Văn, sự việc xảy ra vào ngày 15 tháng 5. Anh Bao và gia đình đã chi 480 nhân dân tệ (khoảng 1,68 triệu đồng) để tham gia trải nghiệm lặn "Khám phá hang động xanh" - một trải nghiệm từ "healing" thành "dealing with trauma" thật sự.
Kết quả từ bệnh viện cho thấy anh bị nhiều vết thương do cắn trên đầu, bao gồm vết thương tróc da vùng thái dương đỉnh bên phải và vết rách trên mặt bên phải. Đầu phải khâu lại, khuôn mặt biến dạng, bác sĩ khuyến nghị nghỉ ngơi ít nhất 3 tháng và phải dùng thuốc chống sẹo dài hạn
Còn phần "bồi thường" thì càng chạnh lòng: công viên chỉ đồng ý bồi thường 20.000 nhân dân tệ (khoảng 70 triệu đồng). Anh Bao phản bác luôn: "Chỉ riêng tiền lương bị mất đã vượt quá con số này rồi!" Chưa kể việc không thể làm việc bình thường, phải điều trị tiếp theo và tổn thương về ngoại hình nữa. Anh quyết định đi theo con đường pháp luật để đòi lại công bằng cho mình.
Tính đến ngày 15 tháng 6, hai bên vẫn chưa thống nhất được sau nhiều lần thương lượng. Phía Vương quốc Hải dương Tương Giang cho biết dự án lặn "Khám phá hang động xanh" đã tạm dừng để chấn chỉnh, còn con cá mập "thủ phạm" thì đã được chuyển đi nơi khác rồi.
Cục Văn hóa, Du lịch, Phát thanh và Truyền hình Trường Sa xác nhận trước đó chưa nhận được báo cáo liên quan và sẽ vào cuộc điều tra quá trình xảy ra vụ việc cũng như xem xét công tác quản lý an toàn của địa điểm này.
Nguồn: soha.vn
Chuyện nghe xong muốn "té ngửa" luôn á! Anh luật sư họ Bao ở Trường Sa, Hồ Nam (Trung Quốc) vừa trải qua trải nghiệm kinh hoàng tại Vương quốc Hải dương Tương Giang. Đi lặn cho vui mà suýt thành "bữa trưa" của cá mập thật sự
Câu chuyện diễn ra như thế này: anh Bao hào hứng xuống nước được có... 10 giây thôi, thì bị 1 con cá mập hổ cát dài tầm 3 mét (dài như 2 người nằm dài ra á) lao vào cắn thẳng đầu và mặt. Hậu quả để lại 9 vết răng sâu đến tận xương, trong đó 7 vết ở mặt, 2 vết ở đầu, mỗi vết sâu khoảng 2cm luôn
Nhưng đỉnh cao drama là phần sau: khi được kéo lên bờ trong tình trạng đầu rách toác, máu me, anh còn bị nhân viên hỏi "có muốn tiếp tục lặn nữa không?" Ủa kiểu gì? Mấy bạn ơi, người ta vừa bị cá mập cắn xong mà còn hỏi có muốn xuống tiếp không hả trời
Plot twist: trước khi xuống nước, anh có hỏi về độ an toàn, nhân viên còn khẳng định "ngay cả trẻ em cũng có thể tham gia, rất an toàn" nhưng lại quên mất... thông báo có cá mập bơi lăng xăng dưới đó Phía công viên cũng thừa nhận là đã không báo trước việc có cá mập trong khu vực.
Theo tờ Cửu Phái Tân Văn, sự việc xảy ra vào ngày 15 tháng 5. Anh Bao và gia đình đã chi 480 nhân dân tệ (khoảng 1,68 triệu đồng) để tham gia trải nghiệm lặn "Khám phá hang động xanh" - một trải nghiệm từ "healing" thành "dealing with trauma" thật sự.
Kết quả từ bệnh viện cho thấy anh bị nhiều vết thương do cắn trên đầu, bao gồm vết thương tróc da vùng thái dương đỉnh bên phải và vết rách trên mặt bên phải. Đầu phải khâu lại, khuôn mặt biến dạng, bác sĩ khuyến nghị nghỉ ngơi ít nhất 3 tháng và phải dùng thuốc chống sẹo dài hạn
Còn phần "bồi thường" thì càng chạnh lòng: công viên chỉ đồng ý bồi thường 20.000 nhân dân tệ (khoảng 70 triệu đồng). Anh Bao phản bác luôn: "Chỉ riêng tiền lương bị mất đã vượt quá con số này rồi!" Chưa kể việc không thể làm việc bình thường, phải điều trị tiếp theo và tổn thương về ngoại hình nữa. Anh quyết định đi theo con đường pháp luật để đòi lại công bằng cho mình.
Tính đến ngày 15 tháng 6, hai bên vẫn chưa thống nhất được sau nhiều lần thương lượng. Phía Vương quốc Hải dương Tương Giang cho biết dự án lặn "Khám phá hang động xanh" đã tạm dừng để chấn chỉnh, còn con cá mập "thủ phạm" thì đã được chuyển đi nơi khác rồi.
Cục Văn hóa, Du lịch, Phát thanh và Truyền hình Trường Sa xác nhận trước đó chưa nhận được báo cáo liên quan và sẽ vào cuộc điều tra quá trình xảy ra vụ việc cũng như xem xét công tác quản lý an toàn của địa điểm này.
Nguồn: soha.vn