Vào ngày mùng 4, 5 và 6 tháng Giêng hàng năm, làng Thúy Lĩnh (thuộc Lĩnh Nam, Hoàng Mai, Hà Nội) lại rần rần tổ chức hội vật cầu cổ truyền ngay tại sân đình. Đặc biệt, bốn đội mở màn cho lễ hội chính là dàn cụ cao niên của làng - vibe cực mạnh luôn nha!
Hội vật cầu Thúy Lĩnh này được tổ chức để tưởng nhớ công ơn của Linh Lang Đại vương. Theo tương truyền, ngài chính là hiện thân của Thái tử Hoằng Chân - con trai thứ tư của vua Lý Thánh Tông đấy.
Nghe kể lại thì vật cầu chính là cách Thái tử Hoằng Chân training quân ngày xưa. Từ khi có đình làng là đã có lễ hội vật cầu rồi, giờ thì đã thành truyền thống bao đời nay luôn! ️
Sân thi đấu hình vuông có một hố ngay chính giữa để đặt quả cầu, còn 4 hố ở bốn góc sân chính là "khung thành" của 4 đội. Mỗi đội gồm 2 cầu thủ, diện quần trắng, mình trần (yes, topless nha!) thắt đai màu theo cờ cắm ở góc sân (đỏ, xanh, vàng, tím - colorful phết!).
Vật cầu không chỉ cần sức mạnh mà còn phải có đầu óc chiến thuật nữa, nên từ trẻ nhỏ đến các cụ cao tuổi đều có thể tham gia. Mỗi lứa tuổi sẽ chơi với quả cầu phù hợp riêng.
Và như đã nói, bốn đội khai màn hội là dàn cụ cao niên trong làng - tụi cụ chơi máu lắm đó!
Nguồn: soha.vn